TEL AVIV, Israel (NV) – Bom rơi đạn lạc lại một lần nữa ập xuống mảnh đất Gaza.
Từ lúc bác bỏ lệnh đình chiến hôm 17 Tháng Ba, Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF liên tục tấn công lãnh thổ Palestine bằng những đợt oanh tạc đẫm máu mà họ cho là nhắm vào những kẻ khủng bố Hamas.
Các đợt không kích làm tổng số thương vong tại Gaza lên tới hơn 50,000 từ lúc chiến tranh bùng nổ, theo Bộ Y Tế Palestine do Hamas điều hành.

Gần đây CBS News nói chuyện với một binh sĩ Israel, người hoài nghi về chiến thuật của IDF. Binh sĩ IDF chỉ được nêu tên là Tommy (không phải tên thật), từng tham chiến tại Gaza. Lời tường thuật của Tommy cho thấy các chiến thuật làm dấy lên một số câu hỏi nghiêm trọng.
“Chúng tôi phóng hỏa các tòa cao ốc không một lý do, tất nhiên điều này vi phạm luật pháp quốc tế,” Tommy nói với CBS News. “… Và chúng tôi tự vệ bằng lá chắn sống.”
Tommy cho biết viên chỉ huy ra lệnh cho đơn vị lấy thường dân Gaza để tìm kiếm chất nổ trong các tòa cao ốc thay cho cảnh khuyển.
“Họ là dân Palestine,” Tommy nói. “Trước tiên chúng tôi yêu cầu họ vào bên trong xem tòa cao ốc có an toàn không và kiểm tra xem có đặt bẫy không… Lúc đó họ rất run rẩy và sợ hãi.”
Chúng tôi liền nói với chỉ huy và yêu cầu ông ấy thu hồi mệnh lệnh,” Tommy nói, nhưng viên chỉ huy không cho thường dân dừng lại. Tommy nói với CBS News rằng đó là chính sách.
Thậm chí chiến thuật này còn được gọi là “mosquito protocol” (bắt muỗi), theo Breaking the Silence, một tổ chức quy tụ các cựu quân nhân Israel cho biết họ đang nỗ lực vạch trần các trường hợp lạm dụng trong quân sự. Tổ chức này nói với CBS News rằng một số người tố giác tại IDF xác nhận chiến thuật xảy ra tràn lan ở Gaza.
Breaking the Silence hoạt động với tư cách cơ quan giám sát quân đội Israel trong hơn 20 năm đồng thời xác nhận lời kể của Tommy và các binh lính khác.
Trong một bức điện thư, quân đội Israel nói với CBS News rằng họ cấm chiến thuật lá chắn sống nhưng không thể điều tra tuyên bố của Tommy nếu không có thêm chi tiết.
Từ lâu, Israel tố cáo Hamas lấy thường dân làm lá chắn sống thậm chí có bằng chứng cho thấy có võ khí trong các khu vực dân sự cũng như các chiến binh hoạt động ngầm, đào hầm bên dưới nhà thường rồi nã hỏa tiễn từ các chiến hào đó.
IDF không xác nhận rằng liệu họ có đang điều tra các trường hợp nào khác liên quan tới việc quân đội áp dụng chiến thuật “bắt muỗi” hay không, nhưng CBS News phát giác ra rằng IDF cũng đang khai triển chiến thuật này tại khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng, nơi IDF oanh tạc hàng loạt căn nhà, buộc hơn 40,000 người di tản trong hơn hai tháng sau một cuộc oanh kích ồ ạt.
Tại Tây Ngạn, CBS News cũng gặp gỡ Omri Salem, 14 tuổi, một đứa bé hiếu học và ước mơ làm kỹ sư. Gia đình cậu từng sinh sống tại khu vực này qua nhiều thế hệ. Cậu bé nói với CBS News rằng IDF ra lệnh cho cậu và một người em họ chín tuổi lục lọi một tòa chung cư bốn tầng. Nhưng Salem không muốn làm điều đó.
“Tụi con sợ lắm,” Salem nói. “Thế là họ bắt đầu đánh tụi con.”
Omri vẫn còn chịu tổn thương cảm xúc khủng khiếp vì các binh lính sau khi bị gí súng vô người rồi ép làm lá chắn sống.
“Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng,” Tommy nói. “Lấy người dân làm lá chắn sống là một hành động khốn nạn.” (TTHN)



























































































