PARIS, Pháp (NV) – Một trận hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát tại một nhà nghỉ dành cho người bị khuyết tật ở miền Đông nước Pháp khiến 11 người thiệt mạng hôm Thứ Tư, 9 Tháng Tám, theo AP.
Ngọn lửa lan nhanh đến mức những người ở các tầng trên không có cơ hội thoát thân.

Bà Nathalie Kielwasser, phó công tố viên vùng Colmar, cho biết 11 người đang ngủ ở tầng trên của khu nhà ở tư nhân tại thị trấn Wintzenheim, miền Đông nước Pháp, bị mắc kẹt trong đám cháy, trong khi năm người khác thoát hiểm.
Bà Kielwasser cho biết 12 người ở tầng trệt được đưa ra ngoài an toàn.
Những nạn nhân thuộc nhóm bị “thiểu năng trí tuệ nhẹ” đang đi nghỉ Hè tại vùng này do hai hiệp hội chuyên ngành tài trợ.
Nhà chức trách cho biết hiện đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy và liệu tòa nhà có đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn cần thiết hay không.
Nhà chức trách cho biết một trong những người sống sót được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.
Tầng trệt được làm bằng đá và phần trên của tòa nhà được xây dựng bằng gỗ với những thanh gỗ nặng theo phong cách truyền thống của vùng, điều này có thể giải thích một cách sơ khởi tại sao đám cháy lan nhanh như vậy.
Chính quyền địa phương cho biết đám cháy bùng phát lúc 6 giờ 30 phút sáng.
Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, viết trên X, nền tảng truyền thông xã hội trước đây là Twitter, rằng: “Trước thảm kịch này, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ. Cám ơn lực lượng an ninh và các nhân viên cấp cứu.”
Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Pháp kể từ vụ cháy hồi Tháng Tám, 2016, khiến 14 người thiệt mạng trong một hộp đêm ở tầng hầm tại thành phố Rouen. (MPL) [qd]









































































