BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Cái chết của một bác sĩ trẻ, người từng bị nhà cầm quyền Vũ Hán đe dọa vì đưa ra lời báo động về virus gây bệnh, đã làm bùng lên sự căm phẫn của người dân khắp Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Hai, do chính quyền Cộng Sản có thái độ bưng bít sự thật, bất kể sự đe dọa tới an toàn của dân.
Với cái chết của mình, Bác Sĩ Li Wenliang trở thành khuôn mặt đại diện cho sự giận dữ hiện đang sục sôi của người dân về sự bưng bít tin tức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng như các tố giác rằng giới chức trách nhiệm thường xuyên nói dối hay tìm cách che giấu mỗi khi có dịch bệnh, ô nhiễm, các sản phẩm nguy hiểm bán ra trên thị trường hay những vụ lường gạt tài chánh lớn lao.
Vị bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi này đã chết đêm trước tại bệnh viện trung ương ở Vũ Hán, nơi ông từng làm việc và nhiều phần cũng là nơi ông bị lây nhiễm virus trong khi điều trị các bệnh nhân, thời gian những ngày đầu bệnh mới phát.
“Người anh hùng tiết lộ tin tức về dịch ở Vũ Hán trong thời gian đầu, Bác Sĩ Li Wenliang nay trở thành bất tử,” theo chánh khoa học gia tại Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Trung Quốc, Zeng Guang, viết trên trang Sina Weibo.
Công an Vũ Hán hồi Tháng Mười Hai đã cảnh cáo tám bác sĩ, gồm cả Bác Sĩ Li, vì đã báo động với bạn bè trên mạng xã hội về mối đe dọa của chứng bệnh lạ này. Tối Cao Pháp Viện Trung Quốc sau đó cũng có lời chỉ trích công an, nhưng cùng lúc chính quyền Cộng Sản Trung Quốc cũng đang siết chặt việc công bố tin tức về dịch.

Những người sử dụng trang Weibo ở Trung Quốc đã để lại hàng trăm ngàn lời nhắn phía dưới bản post sau cùng của Bác Sĩ Li.
Nhiều người nay coi cái chết của hàng trăm nạn nhân ở Trung Quốc chính là do cách hành xử của giới chức chính quyền chứ không là vì virus Corona. Họ cũng đòi hỏi những kẻ từng làm khó dễ Bác Sĩ Li phải bị trừng phạt.
Tuy nhiên, những phát biểu trên mạng bị coi là quá rõ ràng và đi thẳng vào vào sự việc, đã nhanh chóng bị kiểm duyệt xóa đi.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc trước đây từng nhiều lần bị chỉ trích mỗi lần quốc gia này gặp phải thảm họa. Những thí dụ điển hình gồm vụ phát bệnh SARS năm 2003, vụ đổ tràn hóa chất độc hại năm 2005 làm ô nhiễm nguồn nước của nhiều triệu người ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, việc bán sữa có pha hóa chất khiến hàng ngàn trẻ nhỏ Trung Quốc bị bệnh, cũng như việc các công ty tài chánh tư nhân khánh tận sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Trong mỗi trường hợp, nhà cầm quyền đều bị tố cáo là tìm cách che giấu hay ngăn chặn không đưa ra nhanh chóng các tin tức mà người dân cần phải có ngay để tự bảo vệ chính họ.

Phản ứng của đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn là cho dân được “xả xú bắp” trong thời gian ngắn, sau đó dùng sự kiểm soát truyền thông và Internet để chặn chỉ trích. Những ai cứ tiếp tục có thể bị bắt giam với các tội danh mơ hồ như phát tán tin đồn hay tạo bất ổn.
Trong một số phát biểu trên mạng hôm Thứ Sáu, người ta thấy có sự bất mãn với đảng Cộng Sản Trung Quốc và Chủ Tịch Tập Cận Bình, người kiểm soát chặt chẽ xã hội Trung Quốc từ khi lên cầm quyền năm 2012 tới nay.
Một người viết trên trang mạng xã hội rằng “Giấc Mộng Trung Quốc của tôi nay đã sụp đổ.”
“Trung Quốc Mộng -Chinese Dream” là một học thuyết mới thuộc hàng “tư tưởng chỉ đạo” do Tập Cận Bình đề ra, để đưa việc phục hưng Trung Quốc tới thành tựu. (V.Giang)
[jwplayer uCXWob1Z]















































































