MOSCOW, Nga (NV) – United Russia, đảng cầm quyền của Nga vừa thắng với con số kỷ lục các ghế ở nghị viện Nga trong cuộc bầu cử vừa qua, mở đường cho ông Vladimir Putin ngồi được ghế tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bỏ phiếu vào năm 2018.
Theo AFP, với hơn 98.3% phiếu đã kiểm, đảng United Russia chiếm được 54.2% số phiếu bầu, khiến họ trở thành đa số tại nghị viện, theo kết quả bầu cử được loan báo vào sáng Thứ Hai.
Cuộc bỏ phiếu hôm Chủ Nhật cho 450 ghế nghị viện State Duma, tức Hạ Viện, diễn ra hết sức êm xuôi, không có chỉ dấu của những cuộc xuống đường phản đối ồ ạt như sau lần bỏ phiếu trước, mặc dù số người đi bầu kỳ này thấp ở mức kỷ lục, có thể tạo nên rắc rối, một khi mà nước Nga đang trực diện với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài dưới sự cai trị của ông Putin.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, nói với báo chí: “Rõ ràng là tuyệt đại đa số đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống.”
“Một lần nữa, chúng ta thấy tổng thống nhận được sự bỏ phiếu tín nhiệm rất ấn tượng từ người dân,” ông Peskov tiếp.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi thăm dò cho thấy ông Putin vẫn cao ở mức khoảng 80%.
Ba đảng khác, gồm đảng Cộng sản được 13.36% phiếu, đảng Liberal Democratic Party được 13.18%, trong khi đảng A Just Russia chỉ được 6.2%.
Các đảng khác không lấy đủ phiếu để có được ghế nào, gồm đảng Yabloko, và đảng Parnas của cựu Thủ Tướng Mikhail Kasyanov và của ông Boris Nemtsov, người mà dư luận cho là bị ông Putin ra lệnh ám sát.
Điều này khiến đảng cầm quyền United Russia chiếm hơn ba phần tư số phiếu và ít nhất 343 ghế trong tổng số 450 ghế của nghị viện Nga, tăng từ 238 của trước đây.
Tuy nhiên, đây cũng là cuộc bầu cử mà số người đi bầu ít nhất trong lịch sử, điều có thể gây nên thắc mắc về tính hợp pháp của cuộc bầu cử.
Giới chức bầu cử cho biết chỉ 47.8% cử tri hợp lệ đi bầu, so với 60% của hồi năm 2011.
Số người đi bầu đặc biệt ít ở Moscow và Saint Petersburg, nơi dưới 30% cử tri đi đến phòng phiếu.
Cựu Thủ Tướng Kasyamov của đảng Parnas nói sau cuộc bỏ phiếu: “Tôi phẫn nộ trước số cử tri đi bầu quá ít như vậy. Người Nga đã bỏ mặc cơ hội cuối cùng để thay đổi chính quyền một cách dân chủ.”
Ông Dmitry Gudkov, luật gia duy nhất của viện Duma hậu thuẫn sự đối lập, người lần này bị mất ghế trong cuộc bầu cử, than thở: “Quí vị không thể ra ứng cử vào Duma khi người dân không còn tin vào cuộc bầu cử.” (TP)






























































