HPAKANT, Myanmar (AP) – Có ít nhất 162 người thiệt mạng hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, trong vụ đất chuồi tại một mỏ đá quý ở vùng Bắc Myanmar, tai nạn thảm khốc nhất trong một loạt các vụ tương tự xảy ra những năm gần đây, khiến chính quyền bị chỉ trích vì không có biện pháp ngăn chặn tình trạng làm việc thiếu an toàn.
Cơ quan cứu hộ Myanmar loan báo khoảng 12 tiếng sau khi tai nạn xảy ra lúc sáng Thứ Năm rằng có 162 thi hài đã được thu hồi từ nơi xảy ra đất chuồi ở Hpakant, nơi được coi là trung tâm của kỹ nghệ khai thác đá cẩm thạch (jade) thế giới.
Theo ước tính của kỹ nghệ cẩm thạch Myanmar thì họ khai thác được số lượng trị giá khoảng $31 tỷ vào năm 2014. Hpakant là khu vực hiểm trở trong vùng Kachin, nằm cách Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar, chừng 950 km (khoảng 600 dặm) về phía Bắc.
Cơ quan cứu nạn Myanmar nói rằng các phu mỏ đã bị đợt bùn đất đổ chụp lên họ.
Nguồn tin này nói rằng có 54 phu mỏ bị thương và được đưa đến các bệnh viện để điều trị.
Hiện cũng còn một số người khác được coi là mất tích, nhưng chưa có con số chính xác.
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như dân chúng và chính quyền Myanmar.

Tổ chức tranh đấu bảo vệ môi trường Global Witness, có trụ sở đặt tại London, Anh, nói rằng tai nạn vừa qua là lời kết tội mạnh mẽ nhắm vào việc chính quyền Myanmar không có nỗ lực để ngăn chặn việc khai thác mỏ cẩm thạch bừa bãi ở quốc gia này.
Vào năm 2015 cũng từng xảy ra một tai nạn tương tự khiến 113 người thiệt mạng, lúc đó được coi là con số kỷ lục về số người chết do đất chuồi ở Myanmar. (V.Giang) [qd]















































































