LYON, Pháp (NV) – Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Chín, bị một thanh niên ném một quả trứng khi đi thăm một hội chợ thương mại quốc tế về ngành ẩm thực tại thành phố Lyon, theo AP.
Đoạn video, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu lại được sự việc cho thấy cảnh ông Macron đang đi qua đám đông thì một quả trứng được ném trúng người ông và văng ra khỏi người nhưng không vỡ.

Ngay lập tức có hai vệ sĩ tiến lại che chắn cho vị tổng thống, và người ném trứng bị các vệ sĩ khác áp giải ra khỏi khu vực.
Các phóng viên nghe được ông Macron nói “Nếu anh ta có điều gì đó muốn nói với tôi, thì cứ việc đến gặp.”
Các giới chức tại thành phố Lyon cho biết sinh viên 19 tuổi ném quả trứng đã bị cảnh sát tạm giam ngay lập tức.
Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra nghi can can tội “hành hung giới chức chính quyền.”
Người bị bắt chưa hề có tiền án, nhà chức trách đang xác định động cơ hành động của sinh viên 19 tuổi này.
Hồi Tháng Sáu, Tổng Thống Macron bị một người đàn ông tát vào mặt khi đang chào hỏi công chúng tại một thị trấn nhỏ ở Đông Nam nước Pháp.
Sau đó, ông Macron chỉ trích các hành động mang tính “bạo lực” và “ngu ngốc.”
Cái tát trên thúc đẩy một sự ủng hộ rộng rãi đối với nguyên thủ quốc gia của Pháp từ các chính trị gia trong nhiều phía khác nhau.
Tổng Thống Macron, giống như những người tiền nhiệm của mình, thích dành thời gian gặp gỡ nói chuyện với công chúng, đây là yếu tố quan trọng trong chính trị Pháp.
Hành động tiếp xúc trực tiếp với công chúng của các chính trị gia được gọi là “đi tắm trong đám đông.”
Còn sáu tháng nữa là đến cuộc tổng tuyển cử của Pháp, ông Macron, 43 tuổi, vẫn chưa tuyên bố ra tái tranh cử. (MPL) [qd]






















































































