TEHRAN, Iran (NV) – Nguồn tin từ tòa án của chính quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran cho biết ba người đàn ông Iran bị cáo buộc tội thông đồng với Israel đã bị hành quyết trong tuần này, nâng tổng số những kẻ bị xử tử vì các cáo buộc tương tự trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel lên sáu người, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Sáu.
Thông Tấn Xã ISNA của chính phủ Iran cho hay những vụ treo cổ đó là một phần trong “mùa giết quân phản bội” khi các nhà chức trách Iran đẩy mạnh việc thực hiện các vụ hành quyết chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel được công bố vào hôm Thứ Hai.
Tòa án của chính quyền Iran tuyên bố rằng những người đàn ông này đã bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng các nạn nhân này là dân lao động tự do người Kurd, những kẻ không có quyền tìm đọc những thông tin mật và bị từ chối tiến trình xét xử công bằng.

“Đây là một chế độ rất lạm quyền và không theo tiến trình pháp lý nào tại Iran,” theo lời ông Azadeh Pourzand, một chuyên gia về Trung Đông và nhân quyền và cũng là nhà nghiên cứu cao cấp điều hành đơn vị Liên Hệ Nhà Nước-Xã Hội tại Viện Nghiên Cứu Trung Đông và Trật Tự Toàn Cầu, nói với ABC News.
Các vụ đàn áp diễn ra sau một cuộc chiến tranh với Israel mà chính quyền Iran cho biết đã làm ít nhất 627 người thiệt mạng và 4,870 người bị thương, cùng với những thiệt hại lớn lao trong hạ tầng cơ sở trên toàn quốc.
Tuy vậy, chế độ cai trị hiện nay của Iran vẫn đang duy trì quyền lực trong khi nhiều nhà phân tích lại dự đoán khả năng thay đổi chế độ sau những tàn phá trong hạ tầng cơ sở quân sự và khi nhiều nhà chỉ huy quân đội cao cấp bị giết chết cùng với những điều mờ ám về sức khỏe và tông tích của nhà lãnh đạo tối cao Iran trong thời gian Iran bị Israel và Mỹ tấn công.
Với bề dày kinh nghiệm trên đất nước mình trong các tình huống tương tự suốt gần nửa thế kỷ qua, nhiều nhà hoạt động nhân quyền và người dân Iran xem giai đoạn “bị đánh bại và bị đả thương” này rất có thể là giai đoạn mà chế độ cai trị trở nên nguy hiểm nhất, đặc biệt là về mặt đàn áp.
Một số người Iran cực lực phản đối chiến tranh đã nói rằng họ lo lắng về việc chế độ sẽ trả thù người dân. “Tôi từng khóc một lần khi chiến tranh khởi sự, và một lần nữa khi lệnh ngừng bắn được công bố,” một phụ nữ 37 tuổi tại Rasht, không muốn nêu tên vì lo sợ cho an toàn cá nhân, thổ lộ với ABC News. “Chúng tôi khiếp sợ quân Israel chừng nào thì chúng tôi cũng khiếp sợ nhà cầm quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran chừng nấy,” người phụ nữ này nói.
Trong suốt 12 ngày chiến tranh, các lực lượng an ninh và tình báo Iran đã bắt giữ hơn 700 người bị cáo buộc có liên hệ với Israel, đó là theo PressTV, một cơ quan truyền thông của chính quyền Iran hồi đầu tuần này.
Bày tỏ mối lo ngại sâu xa về sự an toàn của các nhà hoạt động nhân quyền tại Iran, các nhà báo và giới phụ nữ, chuyên gia về nhân quyền Pourzand cho biết chế độ hiện tại đang ra sức “gia tăng năng suất của máy chém.” (TTHN)





















































































































