Friday, May 3, 2024

Israel không kích miền Nam Gaza, 22 chết, có 18 trẻ em

RAFAH, Dải Gaza (NV) – Hàng loạt đợt không kích của Israel nhắm vào thành phố Rafah tại miền Nam Gaza trong đêm giết chết 22 người, trong đó có 18 trẻ em, các viên chức y tế cho biết hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, trong thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị phê duyệt hàng tỷ Mỹ kim quân viện bổ túc cho đồng minh thân cận, thông tấn xã AP loan tin.

Israel khai hỏa các đợt không kích gần như hàng ngày vào Rafah, nơi hơn một nửa dân số 2.3 triệu người của Gaza đang tìm nơi ẩn náu để tránh chiến sự bùng nổ. Israel cũng tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công trên bộ đánh vào thành phố nằm ở biên giới giáp Ai Cập bất chấp quốc tế kêu gọi kiềm chế, trong đó có cả Hoa Kỳ.

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua khoản viện trợ $26 tỷ vào Thứ Bảy, gồm có khoảng $9 tỷ viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Nhân viên y tế Palestine đứng cạnh những hài cốt do lực lượng Israel chôn tạm ở bệnh viện Nasser thuộc Khan Yunis, miền Nam Gaza ngày 21 Tháng Tư, 2024 (Hình: AFP/Getty Images)

Vụ tấn công đầu tiên giết chết một người đàn ông, vợ và người con 3 tuổi, theo Bệnh Viện Kuwait gần đó, nơi tiếp nhận thi thể. Bệnh viện cho biết người phụ nữ đang có thai và các bác sĩ cứu được đứa bé.

Đợt tấn công thứ hai giết chết 17 trẻ em và hai phụ nữ, tất cả đều là người trong một đại gia đình, theo hồ sơ bệnh viện. Lực lượng cứu hộ vẫn đang truy tìm nạn nhân trong đống đổ nát. Một cuộc không kích tại Rafah đêm Thứ Bảy giết chết chín người, trong đó có sáu trẻ em.

Mohammed al-Beheiri cho biết con gái ông, Rasha, và sáu người con của bà, từ 18 tháng tới 16 tuổi, nằm trong số những người mất mạng trong đêm Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật. Người vợ thứ hai của chồng Rasha và ba người con của họ vẫn kẹt trong đống tro tàn, al-Beheiri cho biết.

Cuộc chiến Israel-Hamas tàn sát hơn 34,000 người Palestine, tàn phá hai thành phố lớn nhất Gaza và hủy hoại trên bình diện rộng khắp lãnh thổ Gaza, theo các viên chức y tế địa phương. Khoảng 80% dân số Palestine di tản tới các khu vực khác của vùng đất duyên hải bị bủa vây, nơi mà các chuyên gia cho rằng đang trên bờ vực của nạn đói.

Trận chiến nay bước qua tháng thứ bảy, gây ra tình trạng bất ổn ở Trung Đông làm Israel và Hoa Kỳ chống lại Iran và các lực lượng dân quân đồng minh trên khắp khu vực. Israel và Iran giao tranh trực tiếp trong tháng này, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai dân tộc cừu hận nhau.

Căng thẳng cũng tăng vọt ở vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng. Quân đội Israel giết chết hai người Palestine mà họ cho biết tấn công một trạm kiểm soát bằng dao và súng gần thị trấn Hebron tọa lạc ở miền Nam Tây Ngạn vào sáng Chủ Nhật. Bộ Y Tế Palestine do Hamas điều hành cho biết hai người thiệt mạng là 18 và 19 tuổi, trong cùng một gia đình. Không binh sĩ nào bị thương, quân đội Israel cho biết.

Trong lúc này, cơ quan cứu hộ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine truy tìm được tổng cộng 14 thi thể sau cuộc đột kích của Israel nhắm vào trại tỵ nạn đô thị Nur Shams ở Tây Ngạn diễn ra cuối Thứ Năm. Những người thiệt mạng gồm có ba chiến binh thuộc nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo và một cậu bé 15 tuổi. Quân đội Israel cho biết họ trừ khử được 10 chiến binh trong trại và bắt giữ 8 nghi can. Có chín binh sĩ và quân nhân Israel bị thương.

Trong một diễn tiến khác ở Tây Ngạn, một người đàn ông Israel bị thương trong vụ nổ hôm Chủ Nhật, cơ quan cứu hộ Magen David Adom cho biết. Đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông bước lại gần quốc kỳ Palestine cắm trên một cánh đồng. Lúc ông ta đá vào quốc kỳ, hành động đó dường như kích hoạt một kíp nổ.

Ít nhất 469 người Palestine thiệt mạng do binh lính và dân định cư Israel ở Tây Ngạn giết từ lúc bùng nổ cuộc chiến tại Gaza, theo Bộ Y Tế Palestine. Phần lớn đều chết trong các cuộc biểu tình bạo lực, hay thiệt mạng trong các cuộc đột kích bắt giữ của quân đội Israel, vốn châm ngòi cho các cuộc đấu súng.

Cuộc chiến Gaza nổ ra do cuộc đột kích chưa từng có vào ngày 7 Tháng Mười nhắm vào miền Nam Israel, trong đó Hamas và các lực lượng dân quân khác giết hại khoảng 1,200 người, phần nhiều là thường dân và bắt cóc khoảng 250 con tin. Israel cho biết Hamas vẫn đang giam giữ khoảng 100 con tin và hài cốt của hơn 30 người khác.

Hàng ngàn người Israel túa ra đường kêu gọi bầu cử mới để thay thế Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và thỏa thuận với Hamas để trao trả con tin. Thủ Tướng Netanyahu thề tiếp tục cuộc chiến cho tới chừng nào Hamas bị tiêu diệt và tất cả các con tin được hồi hương.

Cuộc chiến tước đi sinh mạng của ít nhất 34,097 người Palestine và làm 76,980 người khác bị thương, theo Bộ Y Tế Gaza. Bộ Y Tế không phân biệt số lượng chiến binh và thường dân nhưng cho biết ít nhất hai phần ba là trẻ em và phụ nữ. Họ cũng cho biết số liệu thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều thi thể còn kẹt dưới đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra hoặc ở những khu vực mà nhân viên y tế không tới được. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT