OSLO, Na Uy (NV) – Bà María Corina Machado, lãnh đạo đối lập Venezuela, cho biết bà được chính phủ Mỹ giúp đỡ để đến được Na Uy nhận giải Nobel Hòa Bình, vài giờ sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu Venezuela trong hành động tăng cường áp lực đáng kể lên tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai.
Bà Machado, lẩn trốn sau cuộc bầu cử gây tranh cã ở Venezuela năm ngoái, rời đi trên một con tàu đánh cá, theo nhật báo The Wall Street Journal, sau khi bà ngụy trang bằng cách đội tóc giả để lẻn qua các trạm kiểm soát quân sự. Sau đó, bà đi máy bay riêng đến Na Uy.

Phát biểu trước báo giới hôm Thứ Năm, bà Machado cảm ơn những người đã “mạo hiểm mạng sống” để giúp bà trốn thoát và cam kết sẽ sớm trở về nước, cho dù ông Maduro có còn nắm quyền hay không.
Bà cũng tìm cách giữ cân bằng, một mặt hoan nghênh lập trường cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump đối với ông Maduro, nhưng một mặt không tỏ thái độ ủng hộ Mỹ tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela hoặc các cuộc không kích chết chóc của Mỹ vào các tàu bè ở vùng biển Caribbean.
Khi được hỏi về phản ứng đối với việc chính quyền Trump bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, bà Machado cho biết bà ủng hộ các hành động toàn cầu nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ củng cố chính quyền của ông Maduro nhưng không trực nhắc đến Mỹ.
“Chế độ Maduro đang sử dụng các nguồn lực – dòng tiền đến từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm bán dầu mỏ ở chợ đen – không phải để cứu trợ thực phẩm cho trẻ em thiếu đói, không phải cho các giáo viên kiếm được $1 mỗi ngày, không phải cho các bệnh viện ở Venezuela không có thuốc men hoặc nước sạch, không phải để đảm bảo an ninh. Họ sử dụng những nguồn lực đó để đàn áp và bức hại người dân chúng tôi,” bà Machado nói trong một cuộc họp báo ở Oslo.
Khi được hỏi liệu có ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela hay không, bà Machado cho biết đất nước của bà đã bị các đặc vụ Nga và Iran, các nhóm khủng bố và các băng đảng ma túy Colombia “xâm lược” và các băng đảng này hoạt động để kiếm tiền cho chế độ của ông Maduro.
Bà nói thêm rằng bà không suy đoán về hành động của nước ngoài. Bà và các cộng sự không làm việc về các vấn đề an ninh quốc gia.
Khi được hỏi liệu chính quyền Venezuela có biết bà ẩn náu ở đâu trong 15 tháng qua hay không, bà Machado trả lời: “Tôi không nghĩ họ biết tôi ở đâu, và chắc chắn họ sẽ làm mọi thứ để ngăn tôi đến đây.”
Bà Machado đến Oslo chỉ vài giờ sau lễ trao giải Nobel Hòa Bình, mà khi đó con gái bà đã thay mặt bà để nhận giải. Khi đến Oslo, bà được đám đông reo hò chào đón và bà đã vẫy tay chào họ từ ban công của khách sạn Grand ở Oslo.
Sau đó bà cho biết bà gặp nhiều kiều dân Venezuela, những người nói với bà rằng họ hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại một đất nước Venezuela được giải phóng. (NNL) [đ.d.]















































































