HAMBURG, Đức (NV) – Bản Giao Hưởng Số 9 của Beethoven là một lời kêu gọi phổ quát cho sự giải phóng xã hội và tâm linh của đại chúng. Nhưng khúc “Ode hoan ca” của bản giao hưởng như cũng muốn nói với những người ưu tú của nhân loại, mà vào đêm Thứ Sáu là nguyên thủ các quốc gia, như Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel và các lãnh đạo khác trên thế giới gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20, tổ chức ở Hamburg, Đức.
Theo nhật báo The Los Angeles Times, tất cả những nhân vật ưu tú này đều có mặt tại đó, ngồi ở hàng ghế trước và ở chính giữa, tại hí viện Elbphilharmonie mới mẻ và tráng lệ, để thưởng ngoạn buổi trình tấu do ông Kent Nagano, nhạc trưởng quen thuộc, con dân của California, điều khiển.
Ông Kent Nagano, nguyên nhạc trưởng của Los Angeles Opera, và nay là nhạc trưởng của Hamburg State Opera.
Trong ghi chú về phần thu âm vào năm 2011 của Bản Giao Hưởng Số 9 do giàn nhạc Montreal Symphony Orchestra trình tấu và cũng do chính ông điều khiển, ông viết rằng nhạc sư Beethoven “nhấn mạnh trong tác phẩm, đến khái niệm của nhân loại và ý niệm của một sự phát triển tiến bộ của nhân loại hướng đến một xã hội tự do và tốt đẹp hơn.”
Đó cũng là điều mà những người chống đối hội nghị ở Hamburg đòi hỏi ở các lãnh đạo trong nhóm G-20.
Beethoven có tạo được ấn tượng nào không nơi các nhà lãnh đạo thế giới? Điều đó khó có thể nói được. Chúng ta chỉ có thể biết là các nhà lãnh đạo dự G20 không có chọn lựa nào khác ngoài việc ngồi đó lắng nghe và hầu hết phải nín lặng trong hơn một tiếng đồng hồ.
Và thật thú vị vì trong suốt cả giờ ấy, các ống kính chiếu cố kỹ đến họ, không bỏ sót một ai, và ông Trump gần như được nhắm đến thường xuyên, nhiều không kém nhạc trưởng Nagano. (TP)

























































































































