ZAPORIZHZHIA, Ukraine (NV) – Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, gấp rút tìm cách đưa thêm thường dân ra khỏi các đường hầm chạy dưới nhà máy thép Azovstal đang bị quân Nga bao vây ở thành phố cảng Mariupol, trong lúc những người lính Ukraine cố thủ nơi này tiếp tục giữ vững tay súng, không chịu đầu hàng.
Cuộc chiến để kiểm soát vị trí cầm cự cuối cùng của quân đội Ukraine vẫn tiếp diễn, dù rằng nơi này và cả thành phố Mariupol đã bị bom đạn Nga san bằng. Hiện có tin nói rằng ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, muốn sớm tiêu diệt sự kháng cự nơi đây để có lý do tuyên bố chiến thắng với dân Nga nhân ngày lễ Chiến Thắng, một trong ngày trọng đại nhất của nước Nga, vào ngày Thứ Hai tới đây.

Khoảng 2,000 tay súng Ukraine, theo ước tính mới nhất của phía Nga, hiện đang cố thủ trong hệ thống đường hầm chằng chịt dưới nhà máy Azovstal và nhất quyết không đầu hàng.
Chính phủ Ukraine nói có mấy trăm thường dân cũng bị kẹt ở đây và lo lắng cho sự an toàn của họ hiện gia tăng sau khi phía Nga gia tăng cường độ thả bom, pháo kích vào nơi này những ngày gần đây.
Giới hữu trách hôm Thứ Năm cho hay Liên Hiệp Quốc đang mở đợt di tản thứ ba cho thường dân trong nhà máy. Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu họ từ chối không tiết lộ chi tiết, như vẫn thường thấy trong lúc có các cuộc di tản diễn ra.

Bà Kateryna Prokopenko, người có chồng là ông Denys Prokopenko, trung đoàn trưởng trung đoàn Azov, đang cố thủ bên trong nhà máy, đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết để thế giới cứu lấy các quân nhân nơi đây. Bà nói rằng họ chấp nhận di chuyển sang một quốc gia thứ ba cho tới khi chiến tranh chấm dứt, nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng quân Nga vì như vậy có nghĩa là “sẽ bị đưa vào trại thanh lọc, bị tù, bị tra tấn và giết chết.”
Bà Prokopenko nói rằng nếu thế giới không làm gì để cứu họ, chồng bà và các quân nhân dưới quyền sẽ “chiến đấu đến cùng và không đầu hàng.” (V.Giang) [qd]

































































