Lực sĩ lướt sóng Úc bị cá mập táp lìa chân, chưa thể nối lại

NEW SOUTH WALES, Úc (NV) – Một lực sĩ lướt sóng bị cá mập cắn đứt lìa chân dạt vào bờ biển Úc xác nhận rằng chân ông vẫn chưa thể được nối lại.

Hôm 23 Tháng Bảy, Kai McKenzie, đang lướt sóng gần Hải Cảng Macquarie tại New South Wales, thì bị “một con cá mập lớn nhất mà ông từng thấy từ trước tới giờ” tấn công, theo Đài BBC.

Thanh niên 23 tuổi canh vừa kịp lúc đạp lên một con sóng để vào bờ, nơi anh được một người đi đường giúp đỡ, người đó tự làm một cái băng garo để cầm máu cho McKenzie.

Lực sĩ lướt sóng người Úc Kai McKenzie (Hình: Phil Gallagher/BBC)

Một hồi sau, chân anh dạt vào bờ và được người dân địa phương chườm đá trước khi đưa đến bệnh viện, nơi các nhân viên y tế hy vọng có thể phẫu thuật để cứu vãn cái chân của McKenzie.

Nhưng hôm Thứ Hai, gần một tuần sau khi bị cắn đứt lìa chân, McKenzie đăng một tấm hình cho thấy anh vẫn còn nằm viện và một bài viết cập nhật lên mạng xã hội.

“Thấy thiếu thiếu cái gì đúng không? Hahah,” bài viết chú thích.

Trước đó, trong một bài viết trên Instagram, khi kể về tình tiết trong vụ “cá mập điên táp lìa chân,” McKenzie cho biết “thật ý nghĩa” khi được công chúng giúp đỡ.

McKenzie cũng cảm ơn công chúng vì quyên góp cho trang GoFundMe được lập ra để giúp anh trang trải các hóa đơn y tế, trong đó kêu gọi được hơn $165,000 đô la Úc ($108,000).

Phát ngôn viên bệnh viện địa phương nơi McKenzie đang được điều trị không bình luận rằng liệu họ có phẫu thuật nối chân cho McKenzie hay không, với lý do quyền riêng tư của b

Nhà chức trách cho biết McKenzie – một lực sĩ lướt sóng được tài trợ – bị một con cá mập trắng lớn dài 3 mét cắn và anh nợ một cảnh sát ngoài giờ làm việc một mạng sống vì giúp anh cầm máu cái chân bị cắn bằng một sợi dây xích chó.

McKenzie được chở tới một bệnh viện địa phương, trước khi lên trực thăng để chuyển tới một trung tâm chấn thương lớn ở Newcastle, cách đó khoảng 124 dặm (200 kilometer). Cẳng chân đứt lìa của anh cũng phải đi một chặng đường dài.

Lực sĩ tràn trề năng lượng này mới vừa trở lại biển cả trong thời gian gần đây sau khi bị thương nặng ở cổ khiến anh phải ngưng tập thể thao một thời gian.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Năm, gia đình McKenzie gửi lời cảm ơn tất cả “nhân viên y tế… những người qua đường ​​và những người ứng cứu đầu tiên” đã dốc lòng cứu mạng McKenzie.

Ngoại trừ Hoa Kỳ, Úc là quốc gia có nhiều vụ cá mập cắn người hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng các vụ tấn công gây tử vong vẫn tương đối hiếm gặp. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT