Ông New Zealand bị nghi nuốt mặt dây chuyền $19,000 để cố ăn cắp

WELLINGTON, New Zealand (NV) – Cảnh sát ở New Zealand đang chờ tự nhiên giải quyết sau khi một ông bị cáo buộc nuốt mặt dây chuyền trị giá 33,000 đô la New Zealand ($19,000) của tiệm vàng để cố ăn cắp món trang sức này, theo AP hôm Thứ Ba, 2 Tháng Mười Hai.

Bị cáo 32 tuổi này nuốt mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé có con bạch tuộc bên trong của tiệm vàng Partridge Jewelers ở Auckland hôm 28 Tháng Mười Một.

Mặt dây chuyền trứng Fabergé có hình bạch tuộc. (Hình minh họa: Fabergé)

Hôm Thứ Tư tuần trước, cảnh sát cho hay họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng.

“Lúc bị bắt, bị cáo được đưa đi khám sức khỏe, và chúng tôi cử một cảnh sát viên theo dõi liên tục,” điều tra viên Grae Anderson cho biết. “Vào lúc này, chúng tôi vẫn chưa lấy được mặt dây chuyền đó.”

Ông này bị bắt bên trong tiệm chỉ sau vài phút bị nghi ăn cắp món trang sức. Hôm 29 Tháng Mười Một, ông ra tòa ở Auckland nhưng không nhận hay phủ nhận tội ăn cắp. Ngày 8 Tháng Mười Hai, ông sẽ ra tòa trở lại.

Món trang sức nghi bị ăn cắp là mặt dây chuyền trứng Fabergé được làm với số lượng hạn chế và lấy cảm hứng từ phim James Bond năm 1983 – “Octopussy.” Nội dung chính của bộ phim này là chiến dịch buôn lậu bảo vật, gồm quả trứng Fabergé giả.

Quả trứng này cao 3.3 inch, làm bằng vàng, sơn men xanh, gắn 183 viên kim cương và hai viên sapphire, theo trang web tiệm vàng Partridge Jewelers. Chỉ có 50 quả trứng kiểu này được sản xuất. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT