Thursday, March 28, 2024

Tưởng lầm mình trúng số, xài hết tiền, muốn tự tử

HONG KONG (NV) – Một ông người Trung Quốc, tưởng mình trúng số 5 triệu đồng nguyên, mở tiệc đãi bạn bè tiêu hết cả tiền tiết kiệm, khi biết mình không trúng số chỉ muốn tự tử vì xấu hổ.

Nhật báo The South China Morning Post không tiết lộ danh tính người đàn ông 29 tuổi này; nhưng cho biết anh ta sống ở thị xã Tấn Giang (Jinjiang, 晉江) trong tỉnh Phúc Kiến, ngay bờ biển trông qua eo biển Đài Loan.

Một tờ báo địa phương mô tả ông này là người rất thích chơi xổ số và dùng nhiều thời giờ nghiên cứu cách mua vé số làm sao cho dễ trúng.

Tuần trước, sau khi đã tính toán công phu, anh mới đi mua vé số, đem về nhà cất trong ngăn kéo. Đến ngày xổ số, anh coi thấy con số trúng 5 triệu đồng nguyên (tương đương $780,000 mỹ kim) đúng là tấm vé số anh đã mua, theo trí nhớ của anh.

Quá vui mừng, anh đã mời bà con, bạn bè dự một bữa tiệc trong một phòng trà, tốn hơn một ngàn mỹ kim, dùng hết 5,000 đồng nguyên trong quỹ tiết kiệm và thêm 3,000 đồng khác bằng thẻ tín dụng.

Sáng hôm sau anh lấy tấm vé số từ ngăn kéo ra so sánh, mới biết mình đã nhớ lầm một con số, chỉ một con số thôi. Anh cảm thấy xấu hổ với bà con bạn bè, không còn muốn sống để phải nhìn lại mặt họ.

Anh gọi điện thoại từ giã cô bạn gái để nói lời vĩnh quyết, trước khi tự kết liễu cuộc đời. Cô bạn cố khuyên can anh không được, đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến kịp trước khi anh ta tự sát.(Đ.T)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 26 tháng 2 năm 2018/div>

MỚI CẬP NHẬT