HUA HIN, Thái Lan (NV) – Một phụ nữ ở Hua Hin, Thái Lan, nghe thấy tiếng ồn trong nhà bếp, và phát hiện một con voi thò đầu vào để tìm thức ăn hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu.
Theo báo South China Morning Post, nhà bếp của bà Ratchadawan Puengprasoppon bị con voi có tên Boonchuay thò đầu vào lỗ hỏng trên tường để tìm thức ăn. Con voi này mở nhiều hộc tủ trong bếp, và hất nồi chảo xuống đất.

Lúc đó, bà Puengprasoppon không đến gần con voi, và chỉ đứng xa để quay phim lại toàn bộ sự việc.
Tuy nhiên, việc voi và động vật hoang dã vào nhà của cư dân ở Hua Hin để tìm thức ăn không quá xa lạ.
Ông Itthipon Thaimonkol, tổng quản trị công viên quốc gia Kaeng Krachan, nói với báo The Guardian: “Động vật hoang dã thường đến lắm. Chúng hay đến vào những lúc địa phương mở chợ vì ngửi thấy mùi thức ăn.”
Tổ Chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (WWF) cho biết sẽ làm việc với công viên Kaeng Krachan để bảo vệ voi của công viên này, và tránh xung đột với con người.
Về con voi Boonchuay, bà Puengprasoppon cho hay đây không phải lần đầu tiên con voi này vào nhà bà, nhưng lần trước không hề gây thiệt hại cho nhà cửa.
Lần này, con voi tông thủng tường nhà bếp của bà, làm thiệt hại lên đến 50,000 Baht, tức là $1,500.
Trong khi đó, các giới chức Trung Quốc đang tìm cách chặn đàn voi 15 con đi lang thang trong thành phố Ngọc Khê ở tỉnh Vân Nam, có 7 triệu dân. Đàn voi này đi 300 dặm để rời khỏi nơi bảo tồn thiên nhiên và gây thiệt hại $1.1 triệu cho các vùng nông thôn. (TL) [qd]







































































