LARISSA, Hy lạp (NV) – Xe lửa chở hành khách và xe lửa chở hàng hóa tông thẳng nhau ở Hy Lạp cuối hôm Thứ Ba, 28 Tháng Hai, khiến tất cả toa tàu bị văng khỏi đường rầy và ít nhất 43 người thiệt mạng, gồm nhiều sinh viên, và hàng chục người bị thương, theo Reuters.
Giới chức cho hay số người chết có thể tăng vì nhiệt độ trên một trong những toa tàu lên tới hơn 2,300 độ F sau khi bốc cháy.

Vụ tông xảy ra ngay trước nửa đêm gần thị trấn Larissa, miền Trung Hy Lạp. Lúc đó, đoàn xe lửa chở hành khách đang từ thủ đô Athens đi Thessaloniki, thành phố miền Bắc Hy Lạp, sau kỳ nghỉ dài.
Hành khách mô tả vụ tông “giống như ác mộng,” nhiều người phải đạp bể cửa kính toa tàu để thoát ra khỏi đám cháy, có người bị văng xa tới 130 foot.
“Mọi người hoảng loạn… Lửa bùng lên ngay lập tức, khi xe lửa bị lật, chúng tôi bị cháy, cả bên phải lẫn bên trái đều có lửa,” anh Stergios Menenis, hành khách 28 tuổi, kể. Anh may mắn thoát chết sau khi nhảy xuống đất.
Một giới chức ga xe lửa, 59 tuổi, bị bắt giữa lúc điều tra viên cố gắng tìm hiểu tại sao hai đoàn xe lửa này chạy trên cùng đường rầy. Giới chức này là người phụ trách việc ra tín hiệu. Ông ta bị truy tố tội gây chết người hàng loạt và gây thương tích nặng do bất cẩn, theo cảnh sát.
Giới chức này khẳng định ông không chịu trách nhiệm cho vụ tông. Ông nói có thể nguyên nhân là trục trặc kỹ thuật.
Hai đoàn xe lửa chạy trên cùng đường rầy “suốt nhiều dặm” trước khi tông nhau, phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp loan báo.
Ông Kostas Karamanlis, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Hy Lạp, nộp đơn từ chức, tuyên bố ông chịu trách nhiệm cho việc Hy Lạp “từ lâu rồi không chịu” sửa chữa hệ thống đường rầy mà theo ông không phù hợp với thế kỷ 21.
Đây là một trong những vụ tai nạn xe lửa nghiêm trọng nhất ở Hy Lạp từ xưa tới nay.
Tới sáng Thứ Tư, 1 Tháng Ba, nhân viên cứu hộ vẫn tìm kiếm người sống sót giữa những toa tàu bị cháy đen.
Người đứng đầu nhóm cấp cứu bệnh viện đa khoa Apostolos Komnos ở Larissa cho biết hầu hết người thiệt mạng là thanh niên độ tuổi 20.
Chính phủ Hy Lạp công bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm nạn nhân. Khắp thủ đô Athens treo cờ rủ.
“Thật là thảm kịch không thể tưởng tượng. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân,” ông Kyriakos Mitsotakis, thủ tướng Hy Lạp, xúc động phát biểu khi thị sát hiện trường.
Sau đó, trong bài diễn văn trên truyền hình, ông Mitsotakis nói vụ tông này là “do sai lầm bi thảm của con người.” Ông cho biết hai người đứng đầu công ty đường sắt Hellenic Railways Organization và công ty con là ERGOSE cũng nộp đơn từ chức. (Th.Long) [qd]









































































