Thursday, March 28, 2024

Zimbabwe: Sinh nghề tử nghiệp, săn thú bị thú giết

 

HARARE, Zimbabwe (NV) – Ông Scott Van Zyl kiếm sống bằng cách tạo điều kiện cho thân chủ giàu có mang về được những chiến lợi phẩm quí hiếm như beo, ngựa vằn, linh dương, và ngay cả sư tử.

Theo trang mạng BGR News, nhà chức trách Zimbabwee qua thử nghiệm DNA, nay tin rằng ông Van Zyl đã bị cá sấu ăn thịt trong khi đi săn.

Ông Van Zyl điều hành công ty mang tên SS Pro Safaris, giúp thợ săn có thể dành ra cả tuần lễ trên phần đất săn bắn của ông, nơi nằm giáp ranh với khu bảo tồn thiên nhiên, với hứa hẹn rằng họ có thể săn được đến bảy loài thú khác nhau chỉ với giá $9,000.

Ông cũng đề nghị những chuyến đi săn voi và hươu cao cổ, mặc dù chi tiết và giá cả không được nói đến trong trang mạng của công ty ông.

Nhiều hình chụp đăng trên trang mạng của ông Van Zyl cho thấy thân chủ của ông khoe chiến lợi phẩm gồm nhiều chủng loại động vật quí hiếm.

Trường hợp về cái chết của ông Van Zyl vẫn còn mơ hồ, nhưng báo cáo cho rằng ông và một người thợ săn khác, cùng với bầy chó, bắt đầu cuộc săn theo hai hướng khác nhau nhưng lúc bầy chó trở về mà thiếu vắng ông Van Zyl khiến người đồng hành tin rằng ông đã gặp chuyện không may.
Lần theo dấu chân, người ta được biết ông Van Zyl đến một bờ sông, nơi họ tìm thấy chiếc ba lô của ông cũng như nhiều con cá sấu lớn ở quanh đó.

Sau khi giết mấy con cá sấu và mỗ bụng thì họ tìm thấy thi thể người bên trong một trong những con vật.

Thử nghiệm DNA cho thấy thi thể người trong bụng cá sấu trùng khớp với của ông Van Zyl. (T.P)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT