Premier League 2015-16
Hiddink lo lắng Chelsea sẽ bước vào trận chiến tránh rớt hạng
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League mùa bóng 2015-16 bước sang vòng thứ 22 với sáu trận đấu diễn ra ngày Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016, hai trận diễn ra ngày Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016 và một trận ngày Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016.

Sergio Aguero của Manchester City ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Wayne Hennessey của Crystal Palace
trong trận đấu giải Premier League tại Etihad Stadium ngày 16 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Trong sáu trận đấu diễn ra vào ngày Thứ Bảy, không có gì bất ngờ khi đội Tottenham Hotspur đá bại đội đứng áp chót Sunderland tỉ số 4-1.Có thêm 3 điểm, Tottenham Hotspur hy vọng lọt vào cuộc chạy đua chiếm ngôi vị đầu bảng cùng với ba đội đứng đầu hiện nay là Leicester City, Manchester City và Arsenal. Còn đối với Sunderland, thêm trận thua tan tác này khiến cho cơ hội trụ hạng càng lúc càng mong manh hơn bao giờ hết. Sunderland chỉ được 18 điểm hơn đội bét bảng Aston Villa 6 điểm.
Trận so tài giữa đội bóng tân binh Bournemouth đá bại Norwich City 3-0 có thể xem là một trong những trận chiến vượt khó của cả hai đội đứng ở vùng rìa rớt hạng. Được thêm 3 điểm, Bournemouth với thứ hạng 15, nhiều hy vọng được ở lại giải Premier League nếu như kết quả tốt này tiếp tục kéo dài trong tương lai. Còn Norwich City, hạng 16, trắng tay tuần này, chỉ được 23 điểm. Norwich City cần phải có được những kết quả tốt ở các trận đấu còn lại nếu không muốn xuống sân chơi Championship vào mùa tới.
Ngay cả đương kim vô địch Chelsea, cũng đang lo lắng trước tình trạng buộc sẽ phải tham dự vào cuộc chạy đua tránh rớt hạng như huấn luyện viên đội này, Guus Hiddink, thừa nhận mới đây.
Ngày Thứ Sáu vừa qua, khi được hỏi liệu Chelsea có nguy cơ ở trong cuộc chiến tránh rớt hạng không, Hiddink nói: “Đó là một sự thật.”
Chelsea, vừa cho huấn luyện viên “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho, đi chỗ khác chơi trong tháng qua, sau trận hòa vất vả trước Everton 3-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge, hiện được 25 điểm xếp hạng 14, chỉ hơn vùng rớt hạng 6 điểm. Ngày Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016 tới đây, Chelsea sẽ gặp Arsenal, nếu lại rơi vào tình trạng trắng tay thì lời cảnh báo của Hiddink có thể biến thành sự thật.
Được biết Chelsea từng rớt hạng trong năm 1988 nhưng ngay sau đó trở lại thi đấu ở giải hàng đầu nước Anh.Từ trước đến nay, một đội vô địch Premier League chưa bao giờ bị rớt hạng thẳng.
Trong khi đó ở vùng top bảng, là cuộc chạy đua ráo riết để chiếm ngôi đầu bảng giữa ba đội Leicester City, Manchester City và Arsenal khi khoảng cách biệt giữa ba đội này chỉ là một điểm mong manh.

John Terry (giữa) của Chelsea ghi bàn thắng trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Everton
diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 16 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Leicester City hiện tạm chiếm ngôi đầu với 44 điểm, nhưng vẫn không thể nào nở nụ cười khi đội theo sát nút Manchester City vừa có trận thắng đậm trước Crystal Palace (thứ 8 trên bảng xếp hạng được 31 điểm) 4-0 nâng số điểm lên 43. Còn Arsenal tuy bằng điểm với Man City nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (16 so với 22) nhưng lại thi đấu kém hơn một trận.
Ngày Chủ Nhật hôm nay, 17 tháng 1, 2016, thầy trò huấn luyện viên Wenger có cơ hội lật đổ Leicester City để chiếm vị trí số một bảng xếp hạng khi làm khách trên sân Stoke City. Khi đó chắc chắn cuộc chạy đua xem ai đến đích đầu tiên sẽ rất hấp dẫn tuy thời gian đến lúc hạ màn vẫn còn khá dài.
Với ba đội hiện chiếm giữ vị trí hàng đầu Premier League nói trên nhiều hy vọng tham dự giải Champions League mùa tới thì đội Tottenham Hotspur với 39 điểm xếp thứ tư, nếu có được những kết quả tốt trong các trận sắp tới, hy vọng bước ra sân chơi Champions League của đội này sẽ trở thành sự thật.
Riêng Manchester United, dù có vị thế ổn định ở khu giữa, nhưng mùa này được xem như là một mùa thất bại dù chủ nhân tỷ phú Mỹ tốn rất nhiều tiền để rước vị huấn luyện viên tài ba Hòa Lan Van Gaal về dẫn dắt cũng như tậu thêm một số cầu thủ đắt giá.
Manchester United gần như không còn hy vọng nhiều lọt vào top 4 để tiếp tục tham dự giải Champions League. Tuy nhiên trên sân cỏ không thể nào nói trước vì luôn có những bất ngờ xảy ra. (TTC)



























































































