TỔNG HỢP – Trận cầu được mong đợi nhất trong ngày hôm nay, Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016 là trận so tài giữa Bồ Ðào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo và Iceland.
Quốc gia Iceland với dân số chỉ 330,000 người, là quốc gia nhỏ nhất nhưng lại có đội tuyển lần đầu tiên dự Euro Cup 2016 tại Pháp.

Tiền đạo Bồ Ðào Nha Ronaldo (phải) nhảy lên tranh bóng cùng với hậu vệ Iceland Kari Amason (phải) và thủ môn Halldorsson của Iceland trong trận đấu bảng F, Euro 2016, giữa Bồ Ðào Nha và Iceland diễn ra tại Saint-Etienne, ngày 14 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Với hàng phòng ngự chơi tốt và rất vững chắc, áp dụng chiến thuật 4-4-2, các cầu thủ Iceland đến Pháp lần này nhờ 6 trận thắng, 2 hòa 2 thua tại bảng A của vòng loại Euro chỉ đứng sau Cộng Hòa Czech.
Tuy nhiên qua những trận giao hữu trước thềm Euro, cho thấy sự vững chắc của hàng thủ Iceland có dấu hiệu lung lay khi để lủng lưới đến 19 lần trong 9 trận. Tuy vậy, với tinh thần lên cao khi được ra sân ở giải đấu châu lục, các cầu thủ Iceland chắc chắn sẽ làm khó Ronaldo và các đồng đội cầu thủ này không ít.
Trong khi đó về phía Bồ Ðào Nha, cũng được nhận định là một trong những đội bóng mạnh đến Pháp lần này và có nhiều hy vọng tiến sâu vào giải vì có siêu sao Ronaldo trong đội hình chính.
Mặc dù trong những trận giao hữu làm nóng với Nga (thua 1-0), Bulgaria, Anh cho thấy các cầu thủ Bồ Ðào Nha tích cực đặc biệt là trận đè bẹp Estonia 7-0 chứng tỏ sức mạnh đáng kể của Bồ Ðào Nha. Cách đây sáu ngày, Bồ Ðào Nha cũng từng đá bại Norway và Bỉ với bàn thắng của Ronaldo. Tiền đạo Real Madrid thiết lập kỷ lục với 127 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia mình, ngang bằng với kỷ lục của Luis Figo.
Thành phần ra sân của hai đội:
Iceland (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Skulason; Gudmundsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason; Bodvarsson, Sigthorsson.
Bồ Ðào Nha (4-1-2-1-2): Patricio; Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho, Guerreiro; Danilo; Mario, Gomes; Moutinho; Nani, Ronaldo.

Thủ môn Iceland, Hannes Thor Halldorsson ngã người bắt dính banh trong trận đấu bảng F giữa Bồ Ðào Nha và Iceland diễn ra trên sân Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, ngày 14 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Sau khi trái bóng lăn trong hiệp đầu 30 phút với các đợt tấn công của đôi bên, nhưng đến phút 31, Bồ Ðào Nha mở tỷ số đầu tiên khi tổ chức tấn công từ cánh phải với đường chuyền vào trong của Gomes, Nani lao đến tung ngay cú dứt điểm vào lưới Iceland.
Trước đó, ở phút 25, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội tốt khi nhận được đường chuyền của Pepe nhưng lại sút hụt bóng trong tư thế thuận lợi.
Hiệp đầu kết thúc với 1-0 nghiêng về phía Bồ Ðào Nha.
Bước sang hiệp hai, tưởng chừng như Bồ Ðào Nha sẽ gia tăng cách biệt nhưng bất ngờ ở phút 50, Iceland có cơ hội quân bình tỷ số khi trong đợt tấn công từ cánh phải, banh được cầu thủ áo trắng Gudmundsson giao bổng vào ngay trước khung thành, trong khi hai hậu vệ áo đỏ sơ hở nhảy lên cản phá hụt banh, để cho Bjarnason ở ngay vị trí sát khung thành sút vào tung lưới thủ môn Patricio, quân bình tỷ số 1-1.
Mặc dù để Iceland quân bình tỷ số nhưng thế trận vẫn nghiêng về phía Bồ Ðào Nha với những đợt tấn công gây sức ép liên tục trước khung thành Iceland nhưng không thể nào đưa banh qua khỏi tay thủ môn Halldorsson quá xuất sắc nhiều lần cản phá thành công các cú sút của các cầu thủ áo đỏ Bồ Ðào Nha điển hình ở những phút 77, 85 và 89.
Về phía Iceland cũng có vài đợt phản công nhưng không thể làm khó thủ môn Bồ Ðào Nha. Cuối cùng cả hai Bồ Ðào Nha và Iceland đâu lưng ra về với tỷ số 1-1.
Tuy cùng có 1 điểm nhưng đây là trận hòa thất vọng của Bồ Ðào Nha trong khi đội tuyển quốc gia Iceland nhỏ bé được xem như thành công trong lần ra sân đầu tiên tại giải đấu châu lục này. (TTC)




















































