Sau hai lần thất bại ở vòng bảng UEFA Champions League 2015-16
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ mùa bóng 2015-16 (UEFA Champions League 2015-16) đã qua hai lượt đấu ở vòng đấu bảng. Bốn đội bóng của giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League – Manchester City, Manchester United, Arsenal và Chelsea – đều thi đấu không suôn sẻ. Bốn đội này đều nếm mùi thất bại trong đó đội bóng Arsenal của thầy trò huấn luyện viên Wenger thảm thương nhất khi để thua cả hai trận. Arsenal có nguy cơ trở thành một trong bốn đội bóng Anh đầu tiên phải phơi áo sớm ngay tại vòng đấu bảng của đấu trường này.

Thủ môn David Ospina của Arsenal “tự ghi bàn vào lưới nhà” khi để bóng vuột khỏi tay rơi xuống phía sau lằn vôi khung thành trong trận đấu thứ hai bảng F UEFA Champions League diễn ra giữa Arsenal và Olympiacos trên sân Emirates Stadium, London ngày 29 tháng 9, 2015. (Hình: Getty Images)
Arsenal nằm trong bảng F hiện cầm đèn lái khi trắng tay qua hai trận đấu để thua Dinamo Zagreb 2-1 trên sân khách ngày 16 tháng 9, 2015 và sau đó lại tiếp tục… thua 3-2 trước đội bóng đến từ Hy Lạp, Olympiacos, dù thi đấu trên sân nhà Emirates Stadium, London, được sự ủng hộ của hầu hết 59,428 khán giả phủ kín khán đài.
Trong số hai bàn thua này, mọi người sẽ không bao giờ quên bàn thua hết sức ngớ ngẩn của thủ môn đội Arsenal, Ospina ở phút 40: Ðón bóng sai vị trí rồi sau đó chụp bóng không dính để bóng rơi xuống đất ở phía sau lằn vôi khung thành.
Mặc dù cố biện minh cho quyết định đưa thủ môn phòng hờ Ospina vào trấn giữ khung thành thay thế cho thủ môn chính thức 33 tuổi Petr Cech (dù nhiều kinh nghiệm và phong độ ổn định) trong trận đấu mà Arsenal buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội tiến sâu vào vòng trong nhưng huấn luyện viên Arsene Wenger vẫn bị chỉ trích kịch liệt từ mọi phía.
Hiện thời, Arsenal trắng tay không có điểm nào, đứng chót bảng sau các đội Bayern Munich (6 điểm), Olympiacos (3 điểm), Dinamo Zagreb (3 điểm).

Các cầu thủ đội Olympiacos vui mừng sau khi có chiến thắng 3-2 trước Arsenal trong trận đấu thứ hai bảng F UEFA Champions League diễn ra giữa Arsenal và Olympiacos trên sân Emirates Stadium, London ngày 29 tháng 9, 2015. (Hình: Getty Images)
Trong trận đấu cũng trên sân nhà vào ngày 20 tháng 10, 2015 tới đây đón tiếp đội bóng đại gia Ðức, Bayern Munich, nếu như Arsenal lại ngã gục lần nữa, Arsenal sẽ sớm trở thành khán giả và thậm chí nhiều khả năng không được “an ủi” góp mặt ở sân chơi thấp hơn là giải Europa League (cúp C2).
Nhiều người thắc mắc tại sao Wenger lại chọn thủ môn dự bị người Colombia, David Ospina thay vì chọn vị trí chính thức của khung thành từ bấy lâu nay là Petr Cech trong trận đấu trên sân nhà “buộc phải thắng” trước đội khách Hy Lạp, Olympiacos vào ngày Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015 vừa rồi. Và thủ môn này trấn giữ khung thành có thể nói tệ nhất từ trước đến nay khi đứng sai vị trí đón bóng rồi lui về lại bắt bóng không dính, để bóng rơi xuống đất bên trong khung thành dẫn đến kết quả Arsenal thua trận thứ hai liên tiếp 2-3.
Kết quả Arsenal đứng chót bảng F như đề cập ở trên.
Sau trận đấu này, hầu hết các báo chí Anh đồng loạt lên tiếng “nguyền rủa” nếu không nói từ dễ nghe hơn là “chỉ trích” huấn luyện viên Arsene Wenger. Tờ nhật báo Daily Mirror, đăng tít lớn chỉ vỏn vẹn một chữ “OOPSPINA” trong khi tờ Daily Express lại nói cựu thủ môn đội Nice đã chơi một trận “tệ hại” (calamity) còn tờ The Sun lại cho rằng các học trò của Wenger đã “làm nhục, làm bẽ mặt” giới bóng tròn Anh nói chung và Premier League nói riêng.
Cho dù sau đó Wenger biện minh, cho rằng việc để Petr Cech ngồi ghế dự bị là vì thủ môn này “bị vấn đề sức khỏe” ngay trước trận thắng Leicester City 5-2 ở giải Premier League vào ngày Thứ Bảy trước đó, tuy nhiên cựu tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển Anh và Arsenal, Ian Wright cho rằng huấn luyện viên người Pháp đã phạm sai lầm lớn.

Huấn luyện viên đội Arsenal, Arsene Wenger (phải) thất thần gục đầu xuống đất khi đội nhà chơi bết bát để thua đội khách Olympiacos 3-2 trong trận đấu đấu thứ hai bảng F UEFA Champions League diễn ra giữa Arsenal và Olympiacos trên sân Emirates Stadium, London ngày 29 tháng 9, 2015. (Hình: Getty Images)
Wright, cầu thủ thứ hai ghi nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay của Arsenal, tuyên bố với BT Sport: “Ðối với một thủ môn không được ra sân thường xuyên – và đây là trận đấu buộc phải thắng – làm thế nào Wenger lại có can đảm đưa Ospina thay thế cho Cech?”
“Theo tôi, đây là sai lầm lớn. Tại sao không cho Petr Cech ra sân từ đầu, rất đơn giản bởi vì kinh nghiệm của cầu thủ này? Bởi vì chúng ta, Arsenal phải thắng trận này.”
Cech, với phí chuyển nhượng vào khoảng 16.7 triệu đô khi được mua về từ Chelsea, là cầu thủ duy nhất khi mùa chuyển nhượng đóng cửa và chiến thuật xoay vòng của Wenger cho các trận đấu tại Champions League đem đến nhiều thiệt hại to lớn cho đội bóng Arsenal.
Wenger đã có 6 sự thay đổi trong trận đấu mở đầu bảng F để rồi chịu thất bại trước đội bóng chủ nhà Dinamo Zagreb của Croatia được đánh giá là dưới cơ hơn rất nhiều.
Thậm chí giới truyền thông Anh còn cho rằng Arsenal cùng chia sẻ với tình trạng của Chelsea – bị đánh bại 2-1 trước đội chủ nhà Porto, Bồ Ðào Nha – dưới biểu ngữ ‘EURO TRASH.” Tuy nhiên nếu như Chelsea vẫn còn ít nhiều hy vọng khi nằm trong bảng G với các đối thủ như Porto, Dynamo Kiev, Maccabi Tel Aviv nhẹ ký hơn còn Arsenal lại vẫn còn những trận đấu trước đối thủ sừng sỏ hơn nhiều. Ðặc biệt là hai trận liên tiếp tới đây gặp Bayern Munich, với huấn luyện viên tài ba Pep Guadiola cộng với đội hình chơi rất thăng hoa, trong đó phải kể đến cầu thủ Robert Lewandowski từng lập cú hat trick trong trận đè bẹp Dinamo Zagreb 5-0 trong cùng ngày.

Hậu vệ Omar Elabdellaouir (trái) của Olympiacos đội đầu cản phá banh từ cú súc của tiền vệ Arsenal, Santi Cazorla (thứ hai từ trái) trong trận đấu thứ hai bảng F UEFA Champions League diễn ra giữa Arsenal và Olympiacos trên sân Emirates Stadium, London ngày 29 tháng 9, 2015. (Hình: Getty Images)
Ðội Bayern Munich từng loại Arsenal ở vòng 16 trong cả hai năm liên tiếp 2013 và 2014. Thế nên lần này liệu Arsenal có vượt qua được ngọn núi này không vẫn là dấu hỏi rất lớn?
Và nếu thua (nhiều phần trăm), Arsenal nhiều “cơ hội” lần đầu tiên kể từ 1998 phải rời khỏi sân chơi này ngay từ vòng đấu bảng.
Ngay cả Wright cũng thở dài: “Chúng tôi (Arsenal) từng bị loại ở vòng 16 mùa rồi trước Bayern Munich không có gì để nói. Nhưng lần này, chúng tôi phải vượt qua ngọn đồi lớn và quá cao.”
Huấn luyện viên Arsene Wenger đã tạo nên danh tiếng với thành công khi đưa Arsenal 18 lần có mặt tại giải Champions League, trong đó 15 mùa rồi đều tiến đến vòng đấu loại trực tiếp.
Tuy nhiên thành tích của đội bóng này “tuột dốc” rất nhiều. Năm 2006 vào chung kết và bị thua và có mặt bán kết năm 2009. Nhưng với 5 mùa bóng liên tục vừa qua, Arsenal chỉ có mặt ở vòng 16 và… chấm hết.
Mặc dù có nhiều đầu tư với những cầu thủ nổi tiếng như Alexis Sanchez, Mesut Ozil… để hy vọng chơi tốt hơn tại đấu trường Champions League, thế nhưng kết quả khiến cho Wenger liên tiếp nhận những trái đắng. Sau khi bị Monaco đánh bại 3-1 ở vòng 16 Champions League mùa rồi ngay trên sân nhà, giờ đây các cầu thủ của vị huấn luyện viên người Pháp này lại ngã ngựa trước Olympiacos khiến cho giới ủng hộ đội này chua chát khi nói “thua trên sân nhà là thói quen của Arsenal”: Arsenal thua đến sáu trong 12 trận Champions League gần đây nhất ngay trên sân nhà.
Bàn để thua hết sức ngớ ngẩn của thủ môn Ospina như “châm dầu vào lửa” cho những chỉ trích đòi sa thải ngay Wenger nếu muốn cho Arsenal chơi tốt hơn trong tương lai.
Ngay cả cựu hậu vệ Arsenal, Martin Keown cũng thốt lên: “Lỗi lầm của Ospina và bàn thua thứ ba giống như là một thảm họa. Tôi không thể nhớ một kết quả tồi tệ nào hơn nữa đối với Arsenal tại giải đấu Châu Âu này.”
Giờ đây chỉ còn thời gian trả lời cho vấn đề liệu chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Serena Wenger tiếp tục tồn tại nữa hay không.
Việc trước mắt, đội bóng của Wenger, hiện thiếu vắng Laurent Koscielny vì chấn thương khiến cho lực lượng yếu hơn khi đối đầu với Manchester United tại giải Premier League vào ngày Chủ Nhật này.
Còn trận đấu trước Bayern Munich vào ngày 20 tháng 10 tới đây trên sân Emirate Stadium, London, sẽ chờ xem… (TTC)



























































































