UEFA Champions League:Real Madrid, Manchester City, Zenit đi tiếp

 
Thua đậm Bayern Munich 1-5, Arsenal trước ngưỡng cửa  bị loại



TỔNG HỢP – Hai ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2015 vừa qua đã diễn ra loạt trận thi đấu thứ tư của tám bảng giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ 2015-16 (2015-16 UEFA Champions League). 

Sau loạt trận này, ba đội bóng Real Madrid (bảng A) của Tây Ban Nha, Manchester City (bảng D) từ Premier League Anh Quốc và Zenit Saint Petersburg (bảng H) của Nga, sớm có mặt ở vòng 16 trước hai lượt trận đấu.
Tại bảng A, với chiến thắng khít khao 1-0 trước Paris Saint Germain (Pháp) ngay trên sân nhà Bernabeu, trước sự hiện diện của 78,000 khán giả vào ngày 3 tháng 11-2015, đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo chưa hề nếm mùi thất bại sau bốn trận đấu. Với ba thắng một hòa, Real Madrid được 10 điểm, chính thức ra sân ở vòng đấu loại trực tiếp bất chấp kết quả hai trận còn lại.
Xếp sau Real Madrid, là Paris Saint Germain (PSG), với hai thắng, một hòa, một thua, được 7 điểm nhiều hy vọng nối gót theo Real Madrid. Chỉ cần có 3 điểm trước đội yếu nhất bảng Malmo FF vào ngày 25 tháng 11 tới đây là PSG tiếp tục cuộc chơi. Trong khi đó, Shakhtar Donestk và Malmo FF cùng một thắng, ba thua cùng 3 điểm, đứng thứ ba và thứ tư. Trong hai trận tới, cả hai đều đụng hai đội mạnh Real Madrid và PSG nên cầm chắc vé xuống chơi ở giải Europa League hoặc ở nhà nghỉ ngơi chờ sang năm.
   Sergio Ramos của Real Madrid thực hiện cú đá cắt kéo (scissor kick) trong trận đấu bảng A giữa Real Madrid và Paris Saint-Germain diễn ra trên sân Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 3 tháng 11, 2015. (Hình: Getty Images)
Tại bảng D, sau khi đá bại Seville 3-1 vào ngày 3 tháng 11-2015, đội bóng đại gia xứ sở sương mù Manchester City, đứng đầu bảng, cũng sớm đi tiếp với ba trận thắng, một thua được 9 điểm, bất kể kết quả hai trận còn lại. Nối tiếp theo Manchester City là Juventus sau khi bị Borussia Monchengladbach cầm hòa 1-1, mất hai điểm đáng tiếc, được 8 điểm, rất nhiều hy vọng. Với hai trận còn lại lần lượt gặp Manchester City và Sevilla, chỉ cần một trận hòa với Sevilla là Juventus sẽ vào vòng trong.
Trong khi đó hai đội xếp thứ ba và cầm đèn lái  bảng này là Sevilla, 3 điểm và Borussia Monchengladbach 2 điểm chỉ còn hy vọng…xuống chơi ở giải European League.
Với bảng H, Zenit Saint Petersburg được điểm tối đa 12 sau bốn trận đấu, chiếm ngôi đầu và có mặt ở vòng 16. Chiếc vé thứ hai của bảng này là cuộc chạy đua giữa hai đội bóng Valencia của Tây Ban Nha, thứ nhì được 6 điểm (hai thắng, hai thua) và Gent của Bỉ được 4 điểm (một hòa, một thắng, hai thua). Còn đội cầm đèn lái Lyon đến từ Ligue 1 Pháp, có vỏn vẹn 1 điểm sau ba trận thua và một hòa xem như bị loại. 
Trong năm bảng còn lại, tại bảng B, là cuộc chạy đua khá căng thẳng giữa Manchester United tạm thời đứng đầu bảng được 7 điểm sau khi thắng vất vả CSKA Moscow 1-0 ngay trên sân nhà Old Trafford, Manchester vào ngày 4 tháng 11-2015 với hai đội thứ nhì PSV Eindhoven (Hòa Lan) và thứ ba Wolfsburg (Đức) chỉ kém một điểm duy nhất. Thế nên hai trận đấu còn lại đều là hai trận quyết định cho cả ba đội này. Trong khi đó, đội chót bảng, CSKA Moscow dù 4 điểm nhưng vẫn có thể lội được dòng nước ngược nếu như thắng cả hai trận còn lại và gặp may mắn ở hai trận còn lại bảng này.
Bảng C, Benifica của Bồ Đào Nha đứng đầu bảng được 9 điểm với ba trận thắng, một thua, gần như có vé đi tiếp trong khi đội xếp thứ nhì Atletico Madrid, 7 điểm hơn đội thứ ba Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm. Trong ba đội này, cơ hội đi tiếp của Galatasaray rất thấp, chỉ hy vọng tiếp tục cuộc chơi ở giải Europa League mà thôi. Riêng Astana cầm đèn lái chỉ được 2 điểm coi như bị loại.
Bảng E, Barcelona của Tây BanNha, dù thiếu vắng siêu sao Messi trong trận vừa rồi vì trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng cả hai tiền đạo còn lại là Suarez và Neymar chứng tỏ sức mạnh của mình, chơi rất thăng hoa cùng nhau ba lần tung lưới BATE Borisov của Belarus, đem 3 điểm về cho đội nhà. Với 10 điểm sau ba trận thắng, một hòa, Barcelona gần như chắc chắn có mặt ở vòng 16. Đứng sau Barcelona, AS Roma chỉ được 5 điểm hơn đội thứ ba Bayer Leverkusen của Đức vỏn vẹn 1 điểm và hơn BATE Borisov chót bảng, 2 điểm. Thế nên cuộc chạy đua giành chiếc vé thứ nhì để tiếp tục cuộc chơi sẽ là cuộc chạy đua ráo riết giữa ba đội này. Ngoại trừ BATE xem như số phận an bài còn lại giữa Roma và Bayer Leverkusen chưa biết được kẻ thắng người thua cho đến khi kết thúc vòng bảng.
Bảng F, gần như hai đội sẽ có mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp sẽ là Bayern Munich, tạm thời đứng đầu bảng sau khi đè bẹp Arsenal 5-1 trong trận đấu trên sân nhà Allian Arena, Munich, Đức trước sự chứng kiến của 70,000 khán giả.

Đội Arsenal trước trận đấu lượt về với Bayern Munich diễn ra trên sân Munich, Đức
 ngày 4 tháng 11-2015. (Hình: Getty Images)
Arsenal, sau hai trận thua mất mặt trước Dinamo Zagreb 2-1 và Olympiacos 3-2 gần như lấy lại lòng tin của các cổ động viên đội này khi có được trận thắng 2-0 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà vào ngày 20 tháng 10-2015. Những tưởng Arsenal sẽ kéo dài và nâng cao niềm hy vọng của người hâm mộ nhưng rồi lực bất tòng tâm, các học trò của huấn luyện viên Arsenal đã chơi hết sức mờ nhạt, nhất là hàng thủ tỏ ra lỏng lẻo không chận đứng nỗi sức ép qua những đợt tấn công tới tấp hết đợt này tới đợt khác của các cầu thủ Bayern. Và cũng không thể cản phá được các chân sút của đội này khiến cho thủ môn Petre Cech phải 5 lần vào lưới lượm banh từ các chân sút Lewandowski phút 10, Muller phút 29 và 89, Alaba phút 44 và Robben phút 55. Arsenal chỉ gỡ bàn danh dự do công của Giroud thực hiện phút 69.


Tiền vệ Arsenal Mesut Oezil (giữa) đi bóng ngay trước khung thành đối phương trong trận đấu lượt về giữa Arsenal và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 4 tháng 11, 2015. (Hình: Getty Images)

Chỉ vỏn vẹn có 3 điểm qua bốn trận đấu, tương lai chơi tiếp của Arsenal cực kỳ… u ám, trong hai trận sắp đến đối đầu với hai đội từng thắng mình ở lượt đi, buộc Arsenal phải thắng có được 6 điểm và mong ngóng với hy vọng mong manh là Bayern Munich và Olympiacos đều thua cả hai trận – điều rất khó xảy ra. Thế nên chuyện Arsenal đi tiếp ở Champions League như hái sao trên trời. Hy vọng còn lại là được chơi tiếp ở Europa League. 
Bảng G, huấn luyện viên Mourinho vớt lại hy vọng tiếp tục dẫn dắt Chelsea sau thời gian dài chơi mờ nhạt ở giải Premier League, liên tiếp từ trận thua này đến trận thua khác và hiện tại Chelsea chỉ đứng thứ hạng thấp ở Premier League. Tuy nhiên ở giải Champions League lần này, các học trò làm cho ông thầy Mourinho vui trở lại khi có được chiến thắng khít khao 2-1 trước Dynamo Kyiv vào ngày 4 tháng 11-2015 vừa qua.
Huấn luyện viên Jose Mourinho (giữa) tươi cười (?) sau khi trọng tài không thổi quả phạt đền
trong trận đấu giải UEFA Champions League 2015-16 giữa hai đội Chelsea và Dynamo Kiev
diễn ra trên sân Stamford Bridge, London Anh quốc ngày 4 tháng 11-2015. (Hình: Getty Images)
Được 7 điểm, tạm thời đứng thứ nhì chỉ kém Porto của Bồ Đào Nha 3 điểm. Dù hơn Dinamo Kyiv, xếp thứ ba, 2 điểm, nhưng cuộc chạy đua giữa hai đội này giành chiếc vé thứ hai vào vòng trong rất căng thẳng và không thể nào biết trước được. Còn Porto dễ thở hơn với 10 điểm, nhưng nếu thua cả hai trận sắp tới, cũng có thể bị rớt xuống chơi ở giải Europa League là thường. Riêng đội cầm đèn lái Maccabi Tel Aviv, thua cả bốn trận, 0 điểm chắc chắn trở thành khán giả khi vòng bảng khép lại. (TTC)
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT