Việt Nam thảm bại trước Jordan 3-1 nhiều ‘hy vọng’…bị loại

AFC U-23 Championship 2016



TỔNG HỢP – Sau các đợt tranh vòng loại, vòng chung kết giải vô địch bóng tròn U-23 Châu Á chính thức diễn ra tại Qatar ngày 12 tháng 1, 2016 với sự tham dự của 16 đội tuyển U-23 thuộc khu vực Châu Á, trong đó chỉ có hai đội đại diện cho Đông Nam Á phó hội là Việt Nam và Thái Lan.

Các cầu thủ UAE vui mừng sau khi đồng đội Abdalla Ghanim Alalawi (không có trong hình) của United Arab Emirates ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Australia trong trận đấu bảng D giữa Australia và UAE diễn ra tại Doha, ngày 14 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)

Tất cả 16 đội tuyển U-23 được chia ra làm bốn bảng A, B, C, D gồm:

Bảng A: Iran, Qatar (đội chủ nhà), Syria, Trung Quốc

Bảng B: Nhật Bản, Thái Lan, Saudi Arabia, Bắc Hàn

Bảng C: Iraq, Nam Hàn, Uzbekistan, Yemen

Bảng D: Jordan, Việt Nam, Australia, United Arab Emirates (UAE)

Bảng A:

Ngày 12 tháng 1, 2016 khai mạc giải đấu với hai trận thuộc bảng A có kết quả đội chủ nhà Qatar đá bại Trung Quốc 3-1. Sau khi bị Trung Quốc dẫn trước 1-0 từ bàn thắng của Liao Lisheng, tiền đạo Qatar, A. Hassan liên tục có hai lần tung lưới thủ môn Trung Quốc ở phút 66 và 72 đưa đội nhà dẫn lại 2-1 và cuối cùng A. Alaa ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 về cho Qatar ở phút 82.

Trước đó, U-23 Iran thắng Syria 2-0. Cả hai bàn thắng của Iran do công của Motahari phút 64 và Mohammadi phút 72.

Đến ngày 15 tháng 1, 2016, bảng này tiếp tục diễn ra và đội tuyển U-23 Trung Quốc nhận thêm thất bại lần thứ hai khi để thua Syria với tỉ số giống như trận đầu là 3-1. Cũng do Liao Lisheng mở tỉ số đầu tiên cho Trung Quốc nhưng sau đó ba lần thủ môn Trung Quốc phải vào lưới lượm banh khi lần lượt Khribin quân bình tỉ số bằng quả phạt đền ở phút 45 và sau đó đưa Syria dẫn lại 2-1 phút 54. Cuối cùng Al Baher đem chiến thắng 3-1 về cho Syria bằng bàn thắng phút 83.

Thua hai trận, chắc chắn Trung Quốc trở về nước khi vòng bảng này kết thúc.

Ở trận thứ hai cùng ngày của bảng này là cuộc so tài giữa Qatar và Iran với kết quả Qatar có thêm ba điểm sau khi đá bại Iran 2-1.

Như vậy với 6 điểm, Qatar tạm thời dẫn đầu bảng A rất rộng cửa vào vòng tứ kết, tiếp theo là Iran được 3 điểm (hiện số bàn thắng bại +), Syria xếp thứ ba cùng 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại 0), còn Trung Quốc thua cả hai trận – 0 điểm.


Bảng B:

Ngày 13 tháng 1, 2016 diễn ra hai trận đấu bảng này với đội tuyển U-23 Nhật so tài với Bắc Hàn. Chân sút Ueda của Nhật ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà ở phút thứ 5 của trận đấu. Trong khi đó Saudi Arabia hòa Thái Lan 1-1 sau khi dẫn trước 1-0 từ pha đánh đầu vào lưới của Al-Saiari. Nhưng tiếc thay, chỉ 13 phút sau đó, lưới đội tuyển Saudi lại bị lủng khi Pinyo có cơ hội tốt quân bình tỷ số phút 84.

Kết quả tạm thời Nhật Bản dẫn đầu bảng với 3 điểm, tiếp theo là Saudi Arabia và Thái Lan cùng 1 điểm chia nhau hai hạng nhì, ba còn Bắc Hàn cầm đèn lái 0 điểm.

Ngày 16 tháng 1, 2016 diễn ra đợt thi đấu thứ hai bảng này với Thái Lan gặp Nhật và Bắc Hàn đụng Saudi Arabia.


Bảng C:

Cũng trong ngày 13 tháng 1, 2016 ở bảng này đợt thi đấu đầu tiên diễn ra với đội tuyển U-23 Iraq dễ dàng đá bại Yemen 2-0. Cả hai bàn thắng do công của Faez phút 36 bằng quả đá phạt đền và Husni ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 với bàn thắng phút 39.

Trận kế tiếp là Nam Hàn hơn Uzbekistan 2-1. Nam Hàn dẫn trước 2-0 ở phút 20 bằng quả đá phạt đền mà Moon Chang-jin sút tung lưới và sau đó cũng chính cầu thủ này nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà vào phút 48. Uzbekistan gở một bàn thua phút 57 từ chân sút Khamdamov.

Thủ môn An Tae Song của Bắc Hàn nhảy lên đấm phá banh trước đối thủ Musashi Suzuki của Nhật Bản trong trận đấu bảng B giải AFC U-23 Championship 2016 giữa Nhật và Bắc Hàn diễn ra trên sân Grand Hamad Stadium, Doha, Qatar ngày 13 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)

Được 3 điểm và hơn hiệu số bàn thắng bại, Iraq tạm thời dẫn đầu bảng. Kế tiếp là Nam Hàn cùng 3 điểm đứng nhì, thứ ba là Uzbekistan và Yemen đội sổ. Cả hai đội này đều chưa có điểm nào.

Hai trận đấu sắp tới bảng C sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 1, 2016 với Nam Hàn gặp Yemen và Iraq tranh tài với Uzbekistan.

Ở lượt trận thứ hai này, nếu như cả hai đội tuyển U-23 Nam Hàn và Iraq cùng thắng đối thủ, cả hai sẽ nắm tay nhau đi tiếp trong khi hai đội còn lại cũng nắm tay nhau… về nước bất kể kết quả của lượt thi đấu cuối cùng bảng này.


Bảng D:

Trước trận ra quân đầu tiên gặp U-23 Jordan, huấn luyện viên đội tuyển U-23 Việt Nam mạnh dạn tuyên bố là Việt Nam sẽ vào tứ kết và sẽ tạo bất ngờ trước đối thủ Jordan. Thế nhưng khi trận dấu diễn ra hết hiệp một, hầu như những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đều thở dài ngao ngán trước lối chơi hoàn toàn bế tắc, không bài bản của các cầu thủ Việt Nam.

Giữ lại đến 8 cầu thủ thuộc đội U21 Hoàng Anh Gia Lai, nhưng trong trận đầu tiên, huấn luyện viên Miura chỉ đưa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường góp mặt. Kết quả lối chơi bản sắc của đội bóng phố núi Pleiku hoàn toàn không được thể hiện ở trận này. Trái lại nó giống như các trận thua của U-23 Việt Nam trước Nhật Bản cũng như các trận đấu tập trước đây. Các hậu vệ Việt Nam chỉ cần biết là phá bóng lên cao rồi cho hàng công mặc tình giải quyết. Vì thế các đợt phá banh lên thế này, các cầu thủ Jordan to cao, thể lực và kỹ thuật tốt dễ dàng cản phá hoặc lấy bóng. Còn Xuân Trường và Duy Mạnh lại mờ mịt… không thể tạo ra những đường chuyền chính xác cho đồng đội khi đối phương áp dụng lối đá áp sát. Kết quả Công Phượng, Thanh Bình, Văn Toàn trên hàng công trở thành những kẻ… dạo chơi trên sân cỏ.

Với trận đấu thua kém về mọi mặt như thế, thủ môn Minh Long phải vào lưới lượm banh ba lần ở những phút 39, 72 (đều do Faisal ghi bàn) và 68 (Al0Manasrah) là điều không có gì phải ngạc nhiên. Đến khi còn 4 phút kết thúc 90 phút trận đấu, Duy Mạnh mới có cơ hội tốt đệm banh vào lưới Jordan thu ngắn khoảng cách còn 1-3.

Trận kế tiếp trong cùng ngày là cuộc so tài giữa U-23 Australia và United Arab Emirates (UAE) có kết quả bất ngờ đội đến từ Châu Úc lại thua 1-0. Bàn thắng duy nhất của UAE xảy ra ở phút 85 trong đợt hỗn loạn diễn ra trước khung thành tuyển Australia và banh lại trúng chân hậu vệ Galllifuoco đi luôn vào lưới nhà.

Kết quả tạm thời Jordan dẫn đầu bảng, UAE đứng thứ nhì cùng 3 điểm, còn Australia thứ ba và Việt Nam cầm đèn lái đều không có điểm nào.

Ở lượt trận thứ hai bảng D này sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 1, 2016, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ đương đầu với U-23 Australia. Nếu như Việt Nam thua luôn ở trận này (khả năng thua rất cao), Công Phượng và đồng đội cùng ông thầy Miura sẽ trở thành khán giả khi kết thúc vòng bảng.Và sau đó, nhiều phần trăm Miura sẽ giã từ Việt Nam khăn gói về nước luôn.

Trong khi đó.U-23 Úc buộc phải thắng Việt Nam mới có hy vọng tiếp tục ra sân ở tứ kết. Thế nên trận này cũng là trận sinh tử đối với các cầu thủ xứ Kangaroo.

Riêng trận UAE so tài với Jordan, đội nào thắng chắc chắn lọt vào vòng trong. Còn thua phải chờ ở trận cuối cùng. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT