Việt Nam chót bảng, chỉ ghi một, lủng lưới 22 lần
TỔNG HỢP – Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 còn được gọi là Olympics Rio de Janeiro bộ môn bóng tròn nữ quy tụ 12 đội tuyển quốc gia trên thế giới (bao gồm cả nước chủ nhà Brazil) diễn ra vào tháng 8, 2016 tới đây.
Nếu như tại khu vực CONCACAF, hai đội tuyển Hoa Kỳ (số một thế giới) và Canada có vé đến Brazil thì tại khu vực Châu Á cũng có hai đội tuyển đại diện tham dự.

Huấn luyện viên Norio Sasaki tuyên bố từ chức sau khi không thể đưa đội tuyển nữ Nhật Bản có mặt tại Thế Vận Hội Rio De Janeiro vào tháng 8 tới đây. (Hình: Getty Images)
Và vòng cuối cùng của vòng loại Thế Vận Hội Rio khu vực Châu Á (AFC) diễn ra từ ngày 29 tháng Hai đến 9 tháng 3, 2016 tại Osaka, Nhật Bản với sáu đội tuyển góp mặt để chọn ra hai đội đến Brazil.
Sáu đội tuyển nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Australia và Việt Nam gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm và hai đội đứng đầu vòng này sẽ được tham dự Thế Vận Hội Rio de Janeiro, Brazil.
Ðiều bất ngờ lớn nhất là đội tuyển nữ Nhật Bản, á quân Women’s World Cup 2015, á quân Olympic London 2012, vô địch thế giới 2011 lại không thể lọt qua được vòng cuối cùng của vòng loại này đành ngậm ngùi trở thành khán giả nhìn hai đội tuyển nữ Australia và Trung Quốc đại diện cho khu vực thi thố tài năng.
Ðội tuyển nữ Nhật Bản bị loại khi thành tích chỉ với một hòa hai bại trong ba trận ra quân đầu tiên: Thua Australia 3-1, hòa Nam Hàn 1-1, thua Trung Quốc 1-2. Dù thắng hai trận còn lại trước Việt Nam 6-0, và Bắc Triều Tiên 1-0 nhưng vẫn không đủ để lọt vào hai hạng đầu của vòng này, đành phải lỗi hẹn chờ Olympic lần tới.
Nhật Bản xếp hạng ba được 7 điểm sau đội tuyển nữ Australia được 13 điểm với bốn trận thắng, một hòa (thắng Việt Nam 9-0, Nhật 3-1, Nam Hàn 2-0, Bắc Hàn 2-1, hòa Trung Quốc 1-1).
Trung Quốc chiếm vé thứ nhì đi Brazil được 11 điểm với ba thắng hai hòa (Thắng Việt Nam 2-0, Nhật 2-1, Nam Hàn 1-0; hòa Bắc Triều Tiên 1-1, Australia 1-1)
Hai đội thứ tư và thứ năm là Nam Hàn, 5 điểm và Bắc Triều Tiên 5 điểm, còn đội tuyển nữ Việt Nam đứng chót bảng thua cả năm trận, trong khi chỉ đá lọt lưới Nhật Bản một bàn duy nhất.

Ðội tuyển nữ Nhật Bản trước trận đấu với Bắc Hàn của vòng cuối cùng vòng loại Olympic 2016 diễn ra trên sân Kincho Stadium, Osaka, Japan ngày 9 tháng 3, 2016. Nhật Bản bị loại khỏi Thế Vận Hội Rio. (Hình: Getty Images)
Dù thua nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Ðức Chung về nước được mọi người khen ngợi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại Thế Vận Hội và đặc biệt thủ môn Kiều Trinh rất xuất sắc không để lưới bị thủng nhiều hơn con số… 22 qua 5 trận đấu.
Ngay trước khi khởi tranh lượt trận đấu cuối cùng ngày 9 tháng 3, tuyển nữ Nhật Bản coi như chính thức trở thành khán giả khi đội tuyển Trung Quốc đá bại Nam Hàn 1-0 trong trận đấu ngày Thứ Hai 7 tháng 3, 2016.
Theo hãng thông tấn Kyodo News, Homare Sawa – cựu thủ quân đội tuyển và là Cầu Thủ Hay Nhất FIFA 2011: “Tôi biết những lời nói này thật khó chịu nhưng nhìn xem trận đấu từ bên ngoài, tôi thật sự tự hỏi bao nhiêu cầu thủ ra sân với tinh thần quyết chiến thắng, thi đấu tận sức cho đội tuyển. Tôi không thể tưởng được nhưng đó là sự thật.”
Cả hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản gặp nhau cả ba trận chung kết Women’s World Cup 2011, Olympics 2012 và Women’s World Cup 2015, với Nhật Bản thắng một, thua hai.
Việc tuyển nữ Nhật không thể có mặt tại Rio khiến cho con đường đi đến huy chương vàng bóng tròn nữ lần thứ tư của thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis dễ chịu và rõ ràng hơn.
Ðối thủ lớn nhất của Mỹ sẽ là đội tuyển chủ nhà Brazil, Pháp, Ðức và huy chương đồng Olympic 2012, Canada.
Ðội tuyển nữ Nhật Bản không phải là đội tuyển sừng sỏ thế giới đầu tiên không có mặt tại Thế Vận Hội vì trước đó, tuyển nữ Norway đã không trở lại Thế Vận Hội Athens 2004 sau khi đoạt huy chương vàng tại Sydney 2000. Và tuyển nữ Ðức, sau khi vô địch Women’s World Cup 2007 đã bị từ chối vé đến London 2012.
Ðược biết sau thất bại không thể nuối trôi này, huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, ông Sasaki lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình đồng thời tuyên bố từ chức. Ông cho biết:
“Tuy rời khỏi đội tuyển nhưng tôi không chối bỏ trách nhiệm và các cầu thủ phải hướng tới về những giải đấu trong tương lai.”
Ông cũng hy vọng là sau khi ông rời khỏi, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ tạo nên những thành tích mới, trở lại thời đỉnh cao của quá khứ. (TD)



























































































