Danh thủ bóng đá Bobby Charlton, vô địch World Cup 1966, qua đời

MANCHESTER, Anh (NV) – Danh thủ bóng đá Bobby Charlton của Anh, từng sống sót trong một vụ rớt máy bay và từng cùng đội tuyển quốc gia đoạt chức vô địch World Cup 1966 tổ chức tại hòn đảo Sương Mù, vừa qua đời hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Mười, hưởng thọ 86 tuổi, theo AP.

Tuyên bố của gia đình, do câu lạc bộ bóng đá Manchester United (MU) đưa ra, cho biết ông qua đời trong vòng tay của người thân.

Bobby Charlton trong màu áo Manchester United trong một trận đấu tại sân vận động Old Trafford ngày 1 Tháng Giêng, 1970. (Hình: Allsport UK/Allsport)

Là một tiền vệ rất tài năng, với những cú sút “tàn bạo,” Bobby Charlton từng là “vua phá lưới” cho MU (249 bàn) và đội tuyển Anh (49 bàn) trong suốt hơn 40 năm, cho tới khi kỷ lục này bị Wayne Rooney phá vỡ.

“Ngài Bobby là anh hùng của hàng triệu người, chứ không chỉ đối với người dân Manchester, hoặc người dân Anh, mà là bất cứ nơi nào bóng đá được chơi trên thế giới,” MU cho biết qua một tuyên bố. “Ông là một người được nhiều người kính nể vì tinh thần thể thao và sự chính trực cũng như phẩm chất của một cầu thủ. Ngài Bobby sẽ luôn được nhớ đến như là một người khổng lồ của một trận bóng đá.”

Ông Alex Ferguson, làm huấn luyện viên cho MU từ năm 1986 đến năm 2013, từng nói trước khi Charlton qua đời rằng ông là “cầu thủ MU xuất sắc nhất mọi thời đại – và điều đó nói lên một cái gì đó đặc biệt.”

“Chắc chắn, không ai có thể so sánh được với Bobby Charlton trong lịch sử bóng đá Anh,” ông Ferguson nói.

Ông Charlton cũng nổi tiếng là người khiêm tốn, có kỷ luật, và có tinh thần thể thao. Ông chưa bao giờ bị cho ra ngồi ghế dự bị giữa trận đấu trong 758 trận khoác áo MU từ năm 1956 tới năm 1973, hoặc trong 106 lần chơi cho đội tuyển từ năm 1958 tới năm 1970.

Charlton từng chơi với George Best và Denis Law tạo ra “bộ ba” giúp MU đoạt chức vô địch Châu Âu sau vụ rớt máy bay ở Munich, Đức, năm 1958, làm gần như toàn bộ đội hình của đội thiệt mạng.

Ông từng cùng MU ba lần đoạt chức vô địch quốc gia (Premiere League) và một chức vô địch FA Cup.

Kỷ lục ghi bàn của Bobby Charlton được giữ trong 45 năm cho đến khi bị Rooney phá vớ với bàn thắng thứ 50 cho đội tuyển hồi Tháng Chín, 2015.

Tại World Cup 1966, Bobby ghi được ba bàn thắng và có mặt từ đầu đến cuối mọi trận đấu cho tới khi Anh đoạt chức vô địch.

Đặc biệt, trong ba bàn thắng này, có hai bàn ông ghi được trong trận bán kết thắng Bồ Đào Nha, đưa Anh vào trận chung kết thắng Tây Đức 4-2 trong trận đấu có giờ đấu thêm.

Sau khi nghỉ hưu năm 1973, Bobby Charlton làm huấn luyện viên, thành lập, và đào tạo một nhóm bóng đá trẻ, bao gồm David Beckham, sau này trở thành ngôi sao của MU và đội tuyển Anh.

Sau một thời gian ngắn làm huấn luyện viên cho hai đội Preston và Wigan của Anh và đội Waterford của Ireland, Charlton trở lại làm giám đốc MU năm 1984 và thuyết phục đội này mướn Ferguson làm huấn luyện viên. Dưới triều đại của Ferguson trong 27 năm, MU đoạt 38 chức vô địch.

Năm 1994, Bobby Charlton được Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị phong tước, và tiếp tục “hiện diện” tại sân vận động Old Trafford của MU, qua một bức tượng cùng với Best và Law bên ngoài sân.

Bobby Charlton sinh ngày 11 Tháng Mười, 1937 tại thị trấn mỏ than Ashington, Đông Bắc nước Anh, và có năng khiếu bóng đá ngay từ nhỏ.

“Chúng tôi phát hiện tài năng của Bobby khi còn là một cậu bé 5 tuổi,” ông Jack Charlton, anh trai của Bobby, người từng khoác áo câu lạc bộ Leeds và đội tuyển Anh cùng với em trai, kể. “Bobby luôn đá một trái bóng, hoặc một trái banh quần vợt, và khi dội lại, bóng dính chặt vào chân Bobby như là có nam châm hút.”

Bức tượng “bộ ba” George Best, Denis Law, và Bobby Charlton bên ngoài sân vận động Old Trafford của câu lạc bộ Manchester United. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)

Năm 2007, Bobby viết rằng gia đình ông thỉnh thoảng bắt những con cá hồi hoặc những con thỏ một cách bất hợp pháp rồi tặng cho những người đói khát, trong khi cha ông, cũng có tên Bobby, lượm than tại các bãi biển địa phương rồi đem bán để tăng thu nhập cho gia đình.

Cha ông không thể xem trận bán kết World Cup 1966 vì phải đi làm ở mỏ và không muốn đồng nghiệp phải gánh việc cho mình hôm đó. Tuy nhiên, cuối cùng ông sắp xếp được và đến sân vận động coi trận chung kết, chứng kiến hai người con trai mình nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của Anh cho tới nay. (Đ.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT