SPIELBERG, Áo (NV) – Để chọn hình ảnh ấn tượng cho giải F1 Grand Prix Áo 2025 thì đó không phải là cảnh ăn mừng của đội McLaren, mà là ánh mắt sững sờ của ngôi sao Verstappen khi thấy tên mình rơi khỏi top 10 sau 71 vòng đua, theo F1austria ngày 4 Tháng Bảy.
Chuỗi ghi điểm kéo dài hơn hai mùa giải của đội đua thống trị F1 đã chính thức dừng lại. Điều đặc biệt là nó không đến do lỗi kỹ thuật hay tai nạn như thường thấy mà đến từ những đối thủ đang lên, đặc biệt là hai cái tên khoác áo màu cam của McLaren: Lando Norris và Oscar Piastri.

Khán đài Red Bull Ring được xem là pháo đài bất khả xâm phạm của đội đua “Bò Húc” nhưng lần này thì kẻ lên ngôi lại chính là những nhân vật của thế hệ mới.
Bộ đôi McLaren với hai cái tên Norris và Piastri điều khiển hai chiếc xe cam mạnh mẽ vọt lên ngay sau vạch xuất phát vượt qua Ferrari lẫn Mercedes, đẩy Red Bull vào cảnh ngửi khói.
Các bình luận viên ví von Norris cầm lái như đang khiêu vũ bên từng khúc cua, còn Piastri lạnh lùng xử lý từng pha tấn công lẫn phòng thủ.
Trong khi Red Bull thực sự hụt hơi thì những đội đua “chiếu dưới” lại tỏa sáng rực rỡ. Racing Bulls (đội đua vệ tinh của Red Bull) ghi điểm đầy bất ngờ với vị trí thứ 7. Kick Sauber lượt trước còn bị chê là thiếu đột phá thì lần này đội đua Thụy Sĩ lần đầu trong mùa giải có cả hai tay đua vào top 10.
Với những ai thích đường đua ngày càng hấp dẫn cùng tính cạnh tranh lên cao trào thì thời điểm này, khi Red Bull “mất đà,” đường đua F1 trở nên hấp dẫn hơn.
Grand Prix Áo 2025 kịch tính bởi vì vừa phá vỡ mọi trật tự và mang lại cảm giác đua tranh thực sự khi những vị trí quen thuộc bị đảo lộn. Các bình luận viên vì thế đã thốt lên: “Chính sự không chắc chắn của những đội đua hàng đầu, chính thứ hạng đảo lộn, mới mang đến nét đẹp nhất của đường đua F1.”

Nhìn vào bảng xếp hạng mùa giải đang co giãn không theo trật tự thường thấy thật thú vị: McLaren, Ferrari, Mercedes và thậm chí cả Aston Martin đều ẩn chứa những cơ hội ở những vòng kế tiếp. Không còn thấy sự thống trị của những cái tên quen thuộc trên bục đăng quang.
Cú hụt chân ngay trên sân nhà của Red Bull vẽ ra nhiều bình luận cùng những dự đoán thú vị trong làn sóng trẻ trung và quyết liệt hơn là những tên tuổi và kinh nghiệm.
Grand Prix Áo 2025 mới chỉ là khởi đầu của một chương mới nơi những chiếc “Bò Húc” cảm nhận được cảm giác của những kẻ về sau trong làn khói bụi trường đua F1. (Anh Khoa) [qd]

































































































