PARIS, Pháp (NV) – Việc danh thủ bóng đá quốc tế Lionel Messi ra sân hay không ra sân trong trận đấu giữa Argentina với Uruguay hôm 12 Tháng Mười Một trở thành “chuyện lớn” trên báo chí suốt tuần qua, cho thấy sức hút của tài năng bóng đá này lớn đến mức nào.
Theo GOAL.com, ngay cả người hâm mộ đội tuyển Uruguay cũng mong chờ sự xuất hiện của Messi trên sân Penarol’s Estadio Campeon del Siglo ở thủ đô Montevideo, Uruguay.
Dù bị than phiền giá vé quá cao người ta vẫn cho rằng sân sẽ chật ních người hâm mộ để xem trận đấu giữa hai đội.

Ngay cả ông Ignacio Alonso, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Uruguay, cũng dùng hình ảnh ngôi sao câu lạc bộ Paris Saint-Germain để “nói thách” trong một cuộc họp báo.
Ông nói: “Đây có thể là trận cuối cùng Messi chơi trên sân Uruguay.”
Sự xuất hiện của Messi trên sân cỏ không chỉ là tin tốt lành cho những “tín đồ bóng đá” sùng bái anh ở Argentina mà cả vùng Nam Mỹ này, nhưng đó lại là tin không mấy tốt cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain, hiểu theo một cách nào đó.
Messi không giấu niềm ao ước thầm kín trong lòng rằng ưu tiên hàng đầu của anh là thủ quân của đội tuyển Argentina tham dự vòng chung kết World Cup. Và theo thỏa thuận hợp đồng ký với PSG, câu lạc bộ này phải để Messi tham gia các trận quốc tế của đội tuyển trong bất kỳ tình huống nào.
Ở Champions League, Messi ra sân nhiều nhất khi có thể và ba lần lập công cho PSG ở vòng 16. Tuy vậy, ngôi sao này buộc phải ngồi ngoài sân trong trận gần đây nhất vì chấn thương đầu gối. Vì thế, khi đội tuyển Argentina quyết định trưng dụng Messi thì chẳng ai trên sân Parc des Princes vui cả.
“Chúng tôi không đồng tình với việc gọi Messi về đấu cho đội tuyển quốc gia khi anh ấy không thể thi đấu và đang trong giai đoạn bình phục chấn thương,” ông Leonardo Araujo, giám đốc kỹ thuật của PSG, nói với báo Le Parisien.
Hồi cuối Tháng Mười, ông Araujo từng than phiền rằng trong hai tháng qua, Messi chơi cho đội tuyển Argentina nhiều hơn là chơi ở PSG.
Kể từ khi rời Barcelona về đầu quân cho PSG, ngôi sao 34 tuổi này chơi cho đội tuyển quốc gia 450 phút (chưa kể trận gặp Brazil sắp tới) trong khi chỉ ra sân 325 phút cho PSG ở Ligue 1.
Trong bối cảnh đó, Messi ghi bốn bàn dưới màu áo đội tuyển Argentina trong khi ở CLB, anh vẫn trong tình trạng chờ ghi bàn đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Pháp.
Trong nhiều năm qua, các CLB xem ra có ưu thế hơn tuyển quốc gia, họ lấy quyền trả lương cho cầu thủ để quyết định rút cầu thủ về khi thấy bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào, dù nhẹ.
Messi thì nghĩ khác.
Ở thời điểm này trong sự nghiệp cầu thủ của mình, anh không cần phải chứng mình điều gì nữa ở cấp câu lạc bộ. Trong khi đó, chiếc cúp vô địch World Cup dường như vẫn ngoài tầm với của anh.
Mùa bóng 2020-21, trừ ba trận, còn lại Messi chơi đúng 60 trận đầy đủ 90 phút cho cả câu lạc bộ lẫn cho đội tuyển quốc gia, bao gồm cả ở giải Copa America khi anh cống hiến từng phút một cho tổ quốc mình.
Đó quả thật là một khối lượng công việc nặng nề đè nặng trên vai một cầu thủ, chưa kể anh còn là người giữ vai trò trung tâm cho chiến thắng của đội, luôn là mục tiêu của hậu vệ đối phương, là người bị đối phương “đốn” nhiều nhất trên hành tinh này.
Điều đó thật sự là một tổn thất vật chất quá lớn, nhưng Messi vẫn tiếp tục đi tới một cách ngoạn mục, không theo một lý lẽ nào.
Với 11 trận thắng trong 13 lần ra sân, dẫn 10 điểm, PSG chính xác không thể thiếu tài năng này cho cuộc đua của giải Lingue 1. Và ngay cả khi Messi chơi cho đội tuyển quốc gia để củng cố sự sắc bén, đội quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn có quyền hy vọng đạt danh hiệu cao nhất cho mùa giải này.
Danh hiệu Champions League và World Cup là hai thứ mà giờ đây danh thủ người Argentina phải nỗ lực đạt được. Messi phải giữ cho phong độ của mình tốt hơn bao giờ hết, cả thể chất lẫn tinh thần, để làm được điều đó.
Tuy nhiên, trong trận đấu với Uruguay hôm Thứ Sáu, anh phải ngồi ở hàng ghế dự bị, và chỉ được vào sân khi trận đấu còn 15 phút, như là để hâm nóng.
Người mang băng thủ quân thay Messi trong 75 phút đầu là tiền đạo Angel Di Maria, cũng là một đồng đội của anh ở PSG.
Kết quả, Argentina thắng Uruguay 1-0.

Bàn thắng do Angel Di Maria ghi vào phút thứ 7. Lúc đó, Di Maria đang trong vòng cấm địa Uruguay, nhận được bóng do tiền đạo Paulo Dybala chuyền ngược về.
Ngay lập tức, Di Maria thẩy bóng vòng cung vào góc cao bên phải khung thành đối phương, vượt tầm tay của thủ môn Fernando Muslera. (KV) [đ.d.]



























































































