Mỹ thua Trinidad & Tobago nhưng vẫn vào bán kết Nations League

PORT OF SPAIN, Trinidad & Tobago (NV) – Đội tuyển quốc gia Nam Hoa Kỳ thua “tức tưởi” trước Trinidad & Tobago 1-2 trong trận lượt về vòng tứ kết CONCACAF Nations League hôm 20 Tháng Mười Một, nhưng vẫn vào bán kết với tổng tỉ số 4-2 sau hai trận lượt đi và lượt về, theo CNN Sports.

Hậu vệ Antonee Robinson giúp đội tuyển Mỹ khởi đầu thuận lợi với bàn thắng ở phút thứ 25, nhưng trận đấu đảo chiều trong một khoảnh khắc điên rồ của Sergino Dest khiến cầu thủ 23 tuổi phải nhận hai thẻ vàng trong khoảng thời gian 30 giây.

Cầu thủ Malik Tillman (phải) của Mỹ đi bóng qua một cầu thủ của Trinidad & Tobago trong trận đấu ngày 16 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Darren Carroll/Getty Images)

Dest, hậu vệ kiến ​​tạo bàn mở tỉ số cho Robinson bị thẻ vàng đầu tiên vì cố tình sút bóng lên khán đài trong sự thất vọng trước quyết định của trọng tài. Sau khi bị phạt thẻ vàng, Dest tiếp tục mắng mỏ trọng tài rồi hôn gió vào người khiến anh bị thẻ vàng thứ hai và gần như ngay lập tức bị phạt thẻ đỏ.

Sau trận đấu, Dest đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội và gọi hành động của mình là “non nớt.”

“Tôi muốn xin lỗi đồng đội, nhân viên, người hâm mộ và cả đất nước vì hành vi của mình,” anh viết trên Instagram. “Đó là điều không thể chấp nhận được, ích kỷ và non nớt – tôi đã khiến đồng đội của mình thất vọng! Đó là điều tôi phải rút kinh nghiệm và nó sẽ không xảy ra nữa.”

Tim Ream, thủ quân đội tuyển Mỹ cho biết, anh “không có lời giải thích” nào về phản ứng của Dest.

“Không có quá nhiều điều tôi có thể nói ở đây, một cách công khai, mà chúng tôi đã nói riêng tư. Nhìn chung, đó là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với các cầu thủ, một cảm giác thiếu tôn trọng đối với chính trận đấu và đối với các trọng tài,” Ream nói với các phóng viên sau trận đấu. “Đối với tôi, đó chỉ là cảm giác thiếu tôn trọng, thành thật mà nói, đó là điều anh ấy cần hiểu vì nó thay đổi cục diện trận đấu, nó cũng thay đổi hoàn toàn chiến lược sau đó.”

Ông Gregg Berhalter, huấn luyện viên trưởng của Mỹ, cũng không ngần ngại đánh giá thái độ của Dest trên sân.

“Điều đó thật đáng lo ngại vì đó không phải là điều chúng tôi muốn đại diện. Với tư cách là một đội, các cầu thủ, nhân viên, chúng tôi cần phải quy trách nhiệm cho anh ấy vì điều đó là không thể tha thứ được,” ông Berhalter nói với các phóng viên.

Daniel Phillips (số 8) của Trinida & Tobago tranh bóng với cầu thủ Cameron Carter-Vicker của Mỹ trong trận đấu ngày 16 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Ronald Cortes/Getty Images)

Ông thêm: “Thực sự là như vậy và chúng tôi rất kiên quyết với lời nói của mình sau trận đấu. Anh ấy khiến một số cầu thủ gặp nguy hiểm và bắt một số cầu thủ phải làm thêm rất nhiều việc trong thời tiết này và điều đó không thể tha thứ được.”

“Dest là một cầu thủ trẻ, là một phần tuyệt vời của đội bóng này. Anh sẽ học hỏi, sẽ trưởng thành. Dest đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn và anh biết điều đó,” ông Berhalter nói thêm.

Với lợi thế về số cầu thủ, Trinidad & Tobago đã lội ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Reon Moore và Alvin Jones, nhưng chưa đủ để vào bán kết khi Mỹ thắng 3-0 trong trận lượt đi ở Texas.

CONCACAF Nations League năm nay cũng đóng vai trò là vòng loại cho Copa America 2024 mở rộng, sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ. Với việc lọt vào vòng bốn đội cuối cùng, Mỹ bảo đảm vị trí của mình, nhưng Trinidad & Tobago giờ đây sẽ chơi một trận đấu loại trực tiếp của một trong sáu đội còn lại để giành vé tham dự CONCACAF. (KV) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT