Napoli vô địch Serie A trong ‘nụ cười chúc phúc’ của Diego Maradona

NAPOLI, Ý (NV) – Đúng vào thời điểm đội Napoli đoạt chức vô địch Ý mùa giải 2024/25, người dân thành phố Napoli lại được chứng kiến huyền thoại Diego Maradona nở nụ cười mãn nguyện từ khung cửa sổ hé mở, theo Guardian ngày 26 Tháng Năm.

Khi siêu sao Diego Maradona nằm xuống, cả thành phố Napoli tiếc thương và nhớ đến ông. Nhiều người đã thắp nến, cầu nguyện và để tang ông. Tại một góc đường ở sân bóng Napoli, đầy rẫy những hình ảnh “cậu bé vàng” khoác áo câu lạc bộ Napoli, được trưng bày giữa rừng nến và hoa để tưởng nhớ đến thần tượng của người dân thành phố này…

Khi Napoli vô địch Serie A mùa 2024/25, cảnh cửa sổ ngay khuôn mặt Maradona hiếm hoi được mở ra và người dân Napoli hạnh phúc nói rằng huyền thoại Maradona nở nụ cười và chúc phúc cho chức vô địch của Napoli. (Hình: Instagram Fans Napoli FC)

Tầm ảnh hưởng lớn của Diego Maradona khiến nhà chức trách tại thành phố Napoli đã đổi tên sân San Paolo của đội nhà Napoli thành sân bóng mang tên Diego Maradona.

Nhưng không chỉ có thế, hình ảnh ngôi sao của Napoli còn hiện diện khắp thành phố. Tại khu phố Quartieri Spagnoli, nơi được xem là trái tim náo nhiệt và nhiều biến động của thành phố Napoli, có một bức tranh tường khổng lồ khắc họa chân dung “nhà vua” Diego Maradona.

Điều đặc biệt nơi bức chân dung khổng lồ này là ngay bên trong khuôn mặt của huyền thoại Maradona là một khung cửa sổ nhỏ thường xuyên đóng im ỉm. Chủ căn nhà có khung cửa sổ trên là ông Ciro Maiello, một người dân địa phương sống trọn đời mình với tình yêu dành cho bóng đá và thành phố.

Mới đây, khi đội Napoli vô địch Serie A và cả thành phố hạnh phúc đón chào ngôi vương giải vô địch Ý thì cánh cửa sổ đấy được mở ra và người dân Napoli lại hạnh phúc với câu chuyện truyền miệng từ khung cửa có khuôn mặt thần tượng của mình: “Ô cửa nhỏ trên gương mặt Diego Maradona được mở ra và ánh sáng đã rọi xuống khu phố như lời chúc phúc từ một vị thần.”

“Đó không chỉ là một chiến thắng thể thao. Với chúng tôi, đó là sự tái sinh,” ông Ciro Maiello chia sẻ trên tờ The Guardian. Trong tiếng hò reo vang dội khắp Napoli, giữa pháo sáng và tiếng còi xe, bức tường Maradona trở thành nơi hành hương, nơi hàng trăm người tới thắp nến, dâng hoa, và rơi nước mắt.

Cũng cần nói thêm về bức chân dung khổng lồ của Maradona. Nguyên bản bức vẽ trên tường này được nghệ sĩ Mario Filardi vẽ vào năm 1990, năm Napoli giành cúp vàng Scudetto lần thứ hai cùng Maradona mùa bóng 1989/90.

Thời gian và bụi bặm đã khiến tác phẩm phai màu, đến năm 2016, nghệ sĩ Salvatore Iodice cùng họa sĩ người Argentina Francisco Bosoletti đã phục dựng lại bức tranh, với gam màu tối tương phản và ánh mắt nhìn thẳng đầy được ví “như một linh hồn đang quan sát mọi chuyển động của thành phố.”

Ngày 25 Tháng Mười Một, 2020, khi Maradona mất, người dân Napoli tưởng nhớ ông ngay tại bức vẽ khổng lồ hình ông khoác áo Napoli, bức vẽ với khuôn mặt ông nằm ngay khung cửa sổ. (Hình: Carlo Hermann/AFP via Getty Images)

Từ khi Maradona qua đời năm 2020, quảng trường nhỏ dưới bức tranh trở thành đền thờ. Người hâm mộ khắp thế giới đổ về nơi đây để tưởng nhớ ông, để cảm nhận hơi thở bóng đá nguyên bản và thiêng liêng nhất – thứ bóng đá của đam mê, của đường phố, của những phép màu. Và quả thực, nhiều người tin rằng chính Maradona từ nơi nào đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Napoli vô địch mùa 2022/23 cùng giai đoạn Argentina đăng quang World Cup.

Và mùa bóng này, mùa 2024/25, huyền thoại Maradona lại chúc phúc cho người dân thành phố Napoli để rồi trong lễ ăn mừng ngôi vương đội nhà, người hâm mộ lại thấy huyền thoại của họ nở nụ cười hạnh phúc cùng người dân thành phố. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT