KANSAS CITY, Kansas (NV) – Đội tuyển bóng đá nữ Nam Hàn cầm chân đội tuyển nữ Mỹ 0-0 tại sân vận động Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas, hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười, chấm dứt loạt 22 trận thắng của các cầu thủ xứ Cờ Hoa trên sân nhà, trong sự ngạc nhiên của giới hâm mộ, theo AP.
Ông Vlatko Andonovski, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, nhận xét: “Có thể nói đây là chu kỳ của môn thể thao này. Những đội bóng mà chúng tôi phải đối mặt được tổ chức tốt, sẵn sàng phòng vệ, sẵn sàng phản công, nên chúng tôi phải nỗ lực vượt qua để chiến thắng.”

Các cô gái Mỹ có tổng cộng 61 trận bất bại trên sân nhà, gồm 55 trận thắng và sáu trận hòa. Đây là lần đầu tiên trong 60 trận trên sân nhà đội tuyển nữ Mỹ không ghi được bàn thắng.
Trong lịch sử, đội tuyển Mỹ từng đạt một loạt trận thắng trên sân nhà dài nhất trong giai đoạn từ Tháng Tư, 1993 đến Tháng Hai, 1996.
Đây cũng là trận hòa không tỉ số đầu tiên trong hai lần Mỹ đối mặt Nam Hàn gần đây.
Hai đội sẽ gặp lại nhau vào Thứ Ba tuần sau trên sân St. Paul ở Minnesota.
Cách đây hai năm, cũng tại sân nhà, đội tuyển nữ Mỹ từng bị Nam Hàn cầm chân 1-1.
Tổng cộng, Mỹ từng thắng Nam Hàn 13 trận.
Về phía Nam Hàn, thủ môn Yoon Young Geul có tám lần cứu thua cho đội nhà, trong đó đặc biệt là lần cản phá cú sút ở phút 76 của Carli Lloyd trong lần thứ 315 khoác áo tuyển quốc gia của tiền đạo này.
Nói về thủ môn này, huấn luyện viên Andonovski nhận xét: “Tôi cho rằng cô ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất. Dĩ nhiên đó là điều không hay cho chúng tôi bởi vì cô ấy cản phá nhiều cú sút tuyệt vời của đội tuyển Mỹ.”
Trước trận đấu, đội tuyển Mỹ cử hành nghi thức vinh danh lần thứ 100 khoác áo tuyển thủ quốc gia của Lindsey Horan.
Hiện đội tuyển nữ Mỹ đang gặp khó khăn vì nhiều cầu thủ bị thương.
Trung phong Andi Sullivan bị chấn thương đầu gối không thể thi đấu.
Tiền vệ Julie Ertz và trung phong Sam Mewis có tham gia luyện tập cùng đội nhưng cũng không thể ra sân vì chấn thương cũ.
Hậu vệ Crystal Dunn, tiền đạo Christen Press, và thủ môn Alyssa Naeher cũng còn chấn thương phải ngồi ngoài sân.

Trận đấu trong tuần tới là trận cuối cùng của danh thủ Lloyd. Cô chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau Thế Vận Hội Tokyo.
Horan kể rằng cô thật sự xúc động khi Lloyd trao cho cô chiếc áo số 10 trước trận đấu với Nam Hàn.
“Tôi nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi tin rằng Carli Lloyd là một trong những nữ cầu thủ tài năng tuyệt vời nhất của đội. Trong nhiều năm qua cô ấy là thần tượng của tôi. Chúng tôi rất thân nhau và tôi học được cô ấy nhiều điều,” Horan chia sẻ. (KV) [đ.d.]



























































































