PASADENA, California (NV) – Lượt trận đầu FIFA Club World Cup 2025 diễn ra tại nước Mỹ có mưa gôn, có bất ngờ và có cả sự thất vọng, nhưng giới chuyên môn khẳng định đây sẽ chỉ còn là sân khấu của những “gã khổng lồ,” theo Daily Mail ngày 19 Tháng Sáu.
Có 32 đội mạnh nhất của các châu lục tham dự FIFA Club World Cup 2025 dần lộ diện qua các trận đấu trên khắp các sân cỏ nước Mỹ. Cơn mưa gôn 10 bàn trắng sớm xảy ra qua trận Bayern Munich đùa cợt với đội bán chuyên Auckland City của New Zealand đã trở nên đề tài giễu cợt. Hoàn toàn khác với một Real Madrid giàu thành tích thế mà không thắng nổi Al Hilal đến từ Saudi Arabia hay Inter Miami có Messi vất vả trong trận đấu chia điểm cùng Al Ahly của Ai Cập…

Sự kỳ vọng trước giải có, rồi thất vọng cũng có. Những bất ngờ ở đầu giải cũng đã xảy ra. Thậm chí những khán giả hay những cây bút bình luận khó tính cũng chất vấn về sự lệch pha quá lớn hay tên tuổi này lại vất vả chia điểm với đội vô danh kia.
Tuy nhiên, với những nhà bình luận cựu trào thì FIFA Club World Cup 2025 sẽ chỉ là sân khấu của những “ông lớn,” những “gã khổng lồ” đã khẳng định tiếng tăm.
Inter Miami có Messi không được đánh giá cao vì vai trò “gánh team” của Messi quá lớn. Hoàn toàn khác với Messi và các đồng đội ở Argentina tại World Cup 2022. Đội bóng chủ nhà được đặc cách bị đánh giá rất thấp và được nhận định là nếu không có Messi thì sẽ không có vé dự giải.
Manchester City, cái tên làm nhớ đến chức vô địch 2023 dù không thành công ở UEFA Champions League nhưng vẫn được liệt vào danh sách những “gã khổng lồ.” Trận ra quân đánh bại Wydad 2-0 nhờ cú đúp của Foden và Doku, nhưng lại phải trả giá với chiếc thẻ đỏ của Rico Lewis. Hy vọng Manchester City không khiến huấn luyện viên Pep Guardiola phải cào đầu đến rướm máu như ở UEFA Champions League.
Real Madrid dưới triều đại mới của huấn luyện viên Xabi Alonso có khởi đầu chệch choạc nhưng truyền thống của “nhà vua” Real Madrid luôn chậm nóng máy và càng vào sâu sẽ càng nguy hiểm. Một đội bóng dù có nhiều chấn thương và nhiều vấn đề trước giải nhưng vẫn được xem là “gã khổng lồ” nặng ký.
Đấy cũng là đội bóng được FIFA yêu thích khi trận nào họ thi đấu cũng sốt vé tại Mỹ.

Bayern Munich dẫn đầu bảng C với dàn binh hùng như Manuel Neuer, Harry Kane, Jamal Musiala và Thomas Muller… mới có trận đi dạo cũng kiếm được 10 bàn thắng. Trận mưa gôn mà có lúc thủ môn Neuer lên đến vòng tròn giữa sân nằm căng cơ (hành động bị nhiều người chỉ trích là ngạo mạn, xem thường đối thủ dù họ là cầu thủ nghiệp dư), nhưng dù thế nào họ vẫn được định giá là “ông lớn.”
Paris Saint-Germain (PSG) lần đầu góp mặt ở FIFA Club World Cup nhưng lại là đối thủ được đánh giá rất cao qua cái cách họ lên ngôi vô địch UEFA Champions League đặc biệt là chiến thắng áp đảo đến 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết. Vào bảng đầy thách thức khi sẽ gặp những đối thủ “xương” như Atletico Madrid, Botafogo… nhưng cái cách họ vượt qua Atletico Madrid vẫn bằng lối chơi tấn công đa dạng, gây sức ép mạnh cho thấy PSG đang thách thức mọi đối thủ.
Các “ông lớn” ở Âu Châu đang được điểm mặt kỹ trong khi sự ngẫu hứng của các câu lạc bộ đến từ Nam Mỹ cùng sự bí ẩn ở phương Đông xen lẫn sức mạnh Phi Châu. Nhưng theo giới chuyên môn thì sân khấu chính vẫn sẽ là những “gã khổng lồ” đang nổi đình nổi đám ở Âu Châu vốn giàu kinh nghiệm và từng trải lẫn đủ sức bền ở những giai đoạn quyết định. (Anh Khoa) [qd]




























































































