SEATTLE, Washington (NV) – Chiến thắng thứ hai của đội tuyển Mỹ không từng bừng như lượt trận đầu nhưng đủ để người hâm mộ Mỹ sung sướng với chiếc vé đầu tiên của bảng D vào vòng knock-out, theo USA Today ngày 19 Tháng Sáu.
Bất chấp Úc là một đối thủ có nhiều miếng đánh nguy hiểm sau chiến thắng đầu tiên trước Thổ Nhĩ Kỳ, chủ nhà Mỹ gây áp lực ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên tục đã giúp đội chủ nhà sớm có bàn thắng. Phút 11, Folarin Balogun mở tốc độ, thoát xuống bên cánh trái nhận đường chuyền, đi bóng sát biên, kéo dãn hàng phòng ngự Úc trước khi chuyền ngang vào trung lộ. Đường chuyền chưa kịp tìm đến chân đồng đội của mình thì hậu vệ Cameron Burgess của Úc trong lúc chạy về lúng túng phá bóng vào lưới nhà.
1-0 cho đội tuyển Mỹ và cũng là lần thứ hai sau trận khai mạc với Paraguay, đội tuyển Mỹ có bàn thắng từ pha “đốt lưới nhà” của đối phương.
Nhận bàn thua sớm và khá đau, đội tuyển Úc dâng cao đội hình với mong muốn tìm bàn gỡ. Đến lúc này thì hàng thủ đội chủ nhà Mỹ mới thể hiện được sự chắc chắn của mình trong khâu phòng ngự. Không chỉ chặt chẽ, hàng thủ đội chủ nhà còn cho thấy tính kỷ luật trong tổ chức phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
Mải mê tìm bàn gỡ, đội Úc nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 44. Xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt từ gần vạch cuối sân, bóng được trả lên cho Sergino Dest tung cú sút uy lực, bóng bật người hậu đội tuyển Úc và nhanh hơn hết, Alex Freeman lao vào đánh đầu tung lưới nâng tỉ số lên 2-0.
Một chút hụt hẫng cho Alex Freeman khi trợ lý trọng tài căng cờ việt vị nhưng VAR đã can thiệp. Trọng tài Felix Zwayer sau khi tham khảo đã thông báo bàn thắng hợp lệ và Freeman hoàn toàn không bị việt vị khi ghi bàn.

Hiệp hai đội tuyển Úc chơi mạo hiểm hơn khi thay liền cầu thủ nhằm gia tăng khu trung tuyến và hàng công. Tuy nhiên trước một đội tuyển Mỹ sau khi có vốn hai bàn thắng đã chơi một thế trận vừa an toàn vừa buộc các cầu thủ Úc phải cảnh giác để không bị thua thêm.
Tỉ số 2-0 được giữ đến cuối trận và với chiến thắng thứ hai liên tiếp này, chủ nhà Mỹ đã đặt chân vào vòng knock-out giống với cái cách chủ nhà Mexico đã thực hiện một ngày trước.
Một điều khá hy hữu xảy ra trên sân cỏ, là cuối trận, trọng tài Felix Zwayer bị chuột rút ở phút 90+3 và được cầu thủ trên sân sơ cứu. (Đình Duy) [dt]

















































































































