Tuesday, March 19, 2024

UEFA Champions League: Barcelona chết hụt tại Seville

TỔNG HỢP – Sau bốn trận đấu lượt đi diễn ra trong tuần rồi với kết quả Real Madrid đá bại đội bóng nhà tỷ phú Ả Rập đến từ Pháp – Paris Saint-Germain 3-1; Liverpool của Anh nghiền nát đội bóng Bồ Đào Nha Porto 5-0; vô địch Italy, Juventus hòa với Tottenham Hotspur của Anh 2-2 và đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh Premier League, Manchester City đè bẹp Basel của Thụy Sĩ 4-0.

Ba đội Real Madrid, Liverpool và Manchester City nhiều hy vọng nếu không nói là cầm chắc vé vào tứ kết.

Đến tuần này, trong hai ngày Thứ Ba, 19 và Thứ Tư, 20 tháng Hai, 2018, diễn ra bốn trận lượt đi còn lại của vòng 16 giữa Barcelona (Tây Ban Nha) làm khách trên sân nhà Chelsea (Anh Quốc), Bayern Munich (Đức) đón tiếp Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ); Manchester United (Anh Quốc) gặp đội chủ nhà Sevilla FC (Tây Ban Nha); và Shakhtar Donetsk (Ukraine) chào đón đội bóng đến từ Italy, Roma.

Barcelona hòa Chelsea 1-1 

Trong trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, London (sân nhà của Chelsea), siêu sao thượng thặng Argentina của đội bóng sân Camp Nou, Lionel Messi đã phá vỡ cái dớp không ghi bàn thắng nào trong tám lần đối đầu với đoàn quân Blues trước đây, khi sút tung lưới Chelsea quân bình tỷ số chung cuộc 1-1 cho đội nhà Barcelona ở phút 75.

Chelsea dẫn trước nhờ pha tung lưới của Willian ở phút 62, trước đó Willian có hai lần dứt điểm nhưng banh đều dội trúng cột dọc.

Huấn luyện viên đội Chelsea,  Conte – từng cho biết ông thường bị mất ngủ trước trận đấu, sẽ bị cơn ác mộng về việc bị thủ hòa với bàn thắng của Messi, khiến cho đội ông mất đi lợi thế khi hành quân đến sân Camp Nou cho trận đấu lượt về vào ngày 14 Tháng Ba tới đây.

Thủ môn Bỉ Thibaut Courtois (thứ hai từ trái) của Chelsea nhìn banh đi ra ngoài khung thành trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League 2017-18 giữa hai đội Barcelona và Chelsea diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 20 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Trận đấu giữa hai đội bóng đương kim vô địch Anh Quốc và Tây Ban Nha cũng có điều thú vị là lần đầu tiên hai ngôi sao mang số 10 đụng độ với nhau ở cấp câu lạc bộ. Cả hai Messi lẫn Hazard đều có những lần phô diễn kỹ thuật cá nhân, những đường đi banh lắt léo khiến cho đối thủ rất khó khăn cản phá.

Phía Chelsea, tiền đạo Hazard, ngồi nổ của dàn tấn công kết hợp với Willian và Pedro không ngừng tạo nguy hiểm trước khung thành Barcelona.

Còn Barcelona, tuy mất đi Neymar, nhưng bộ đôi Suarez và Messi kết hợp với Iniesta cũng thường xuyên gây khốn khó cho hàng thủ và thủ môn Courtois của Chelsea không ít.

Với hiệp một hai bên không bên nào mở tỷ số cho dù tiền đạo Willian của Chelsea có hai lần tung cú sút thật mạnh đưa banh đi như tên bắn, thế nhưng thần may mắn không mỉm cười với đội áo xanh khi cả hai lần banh đều trúng cột dọc ra ngoài.

Mãi đến phút 62, khi nhận được banh từ đồng đội Hazard, ngay ở sát lằn vôi vùng cấm địa, Willian sút banh sà, banh đi theo quỹ đạo đường cong vào sát phía trong cột dọc, khiến cho thủ môn Ter Stegen không thể cản phá, chỉ còn nước vào lưới lượm banh.

Tuy nhiên tỷ số mong manh này Chelsea không giữ được lâu, đến phút 75, đến lượt Messi có cơ hội đáp lại khi nhận đường banh trả ngược lại của Iniesta, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Chelsea, Messi cũng tung ra cú sút banh sà qua khỏi tay thủ môn Courtois vào lưới, quân bình tỷ số chung cuộc 1-1.

Với kết quả hòa này, Barcelona nhiều hy vọng vào tứ kết hơn so với Chelsea trong trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 14 Tháng Ba tới đây, ngoài lợi thế sân nhà, khán giả nhà còn có thêm một bàn thắng trên sân khách.

Trong khi đó, Chelsea nếu muốn tiếp tục cuộc chơi tại giải đấu này, buộc phải thắng hoặc hòa từ tỷ số 2-2 trở lên.

Bayern Munich nghiền nát Besiktas 5-0

Tiền vệ Thomas Mueller (phải) của Bayern Munich ghi bàn thắng trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League 2017-18 giữa Bayern Munich và Besiktas Istanbul diễn ra tại Munich, Đức ngày 20 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong trận đấu khác cùng ngày, đội bóng số một của Đức, Bayern Munich đón tiếp đội khách được đánh giá dưới cơ hơn rất nhiều là Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quả thật không ngoài dự đoán, hầu hết trong số 70,000 khán giả có mặt tại sân Allianz Arena, Munich đã reo hò liên tục trước sức tấn công không ngừng nghỉ và làm tình làm tội đối thủ của đội nhà. Lần lượt tiền đạo Muller, lập cú đúp ở phút 43, 66 và tiền đạo Lewandowski cũng không kém cạnh cho thủ môn đội Besiktas thêm hai lần nữa vào lưới lượm banh ở phút 79 và 88 cộng thêm bàn thắng của Coman phút 53 đủ cho Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ bước ra sân chơi Champions League ở vòng tứ kết cho dù có làm khách tại Vodafone Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 Tháng Ba, 2018.

Thật là rất khó và gần như không tưởng để Besiktas thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như Barcelona từng làm trước PSG ở Champions League mùa rồi. Bởi vì rõ ràng trình độ và sức mạnh của Besiktas không thể sánh bằng Barcelona. 

Manchester United chết hụt tại Seville 

Tiền vệ người Pháp, Steven N’Zonzi (trái) của Sevilla tranh chấp bóng với tiền đạo Romelu Lukaku (phải) của Manchester United trong trận đấu lượt đi vòng 16 UEFA Champions League 2017-18 giữa Manchester United và Sevilla FC diễn ra tại Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Tây Ban Nha, ngày 21 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Trước khi bước ra sân Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Tây Ban Nha, đối đầu với đội chủ nhà Sevilla FC, nhiều người có chung dự đoán cho rằng Manchester United sẽ làm gỏi đội chủ nhà với cách biệt ít nhất từ một hoặc hai bàn trở lên.

Thế nhưng trong suốt 90 phút thi đấu, nếu như thủ môn De Gea không xuất thần cản phá có thể thầy trò Mourinho phải ôm hận với thất bại trở về.

Hòa nhau 0-0, Manchester United nhiều hy vọng đá bại Sevilla FC ở trận lượt về diễn ra vào ngày 13 tháng Ba tới đây trên sân Old Trafford, Manchester, Anh Quốc, nhờ lợi thế sân nhà và khán giả nhà. Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra khó mà đoán trước được. Kết quả ai rời khỏi giải ai tiếp tục cuộc chơi chỉ được biết khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên.

Donetsk hơn Roma 2-1 

Trong khi đó trong cùng ngày, một trận đấu lượt đi cuối cùng, đội bóng Ukraine, Shakhtar Donetsk dù bị AS Roma của Italy dẫn trước ở phút 41 từ bàn thắng của Under, nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi lần lượt Ferreyra phút 52 và Fred phút 71 ghi hai bàn thắng vào lưới Roma, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cả hai sẽ so tài với nhau ở trận lượt về trên sân Stadio Olimpico, Rome, Italy vào ngày 13 Tháng Ba, 2018. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh cà, trứng, và tàu hủ non”

MỚI CẬP NHẬT