“Chúng tôi đã thi đấu với tất cả sức lực, làm hết tất cả những điều phải làm từ chiến thuật, tổ chức và rồi không có điều gì trở thành không thể,” Buffon trả lời với giới truyền thông khi được phỏng vấn sau trận đấu.
“Chúng tôi có những lý do của chúng tôi để khóc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và gần đến thành công…”
Có lẽ lý do riêng của Buffon là thủ môn này biết rằng cơ hội cuối cùng của mình để giơ cao chiếc cúp vô địch, danh hiệu mà Ý chờ đợi trong suốt 48 năm qua, lại vuột khỏi tay.
Ðội tuyển Ý đã thi đấu chiến thuật phòng ngự số đông thật chặt chẽ với những đợt phản công nhanh. Tuy nhiên trận này, các tuyển thủ Ý đã không thể cho thủ môn Neuer vào lưới lượm banh như trận đấu với Bỉ và Tây Ban Nha trước đó, ngoại trừ quả phạt đền ở phút 78 giúp Ý quân bình tỷ số 1-1 trong trận đấu đầy nghẹt thở kéo dài đến phút 120.

Thật là cay đắng đối với thủ môn đầy kinh nghiệm trận mạc quốc tế, từng không để thua những quả đá phạt đền luân lưu trong một giải đấu quan trọng nào kể từ 2008. Tại giải năm này Ý bị Tây Ban Nha loại với tỷ số 4-2 bằng những quả đá phạt đền mặc dù Buffon đã chặn được quả đá của Daniel Guiza.
Buffon đã thắng hai lần phải giải quyết bằng những quả phạt đền khác: 5-3 trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2006 và đá bại Anh 4-2 tại Euro 2012 mà Buffon cản phá được cú đá phạt đền của Ashley Cole.
Buffon thố lộ: “Tôi không thể nói là chúng tôi chơi tệ. Thất bại lần này là cú sốc kinh khủng đối với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục hướng tới tương lai với những bổn phận và trách nhiệm khác.”
“Tối nay chúng tôi đã tận sức nhưng không đủ để có kết quả tốt.”
Tuy Buffon cho biết anh không có ý định giã từ đội tuyển vào lúc này, và hy vọng Ý sẽ vượt qua vòng loại và có mặt tại Nga năm 2018. Tuy nhiên tại World Cup 2018 không chắc thủ môn 38 tuổi này trấn giữ khung thành tuyển Ý. (TTC)











































































