Friday, March 29, 2024

World Cup 2018: Cả 3 trận ngày 20 Tháng Sáu đều có tỷ số 1-0

Ba trận diễn ra vào ngày 20 Tháng Sáu đều kết thúc bằng tỷ số 1-0.

Ở bảng A, Uruguay hạ Saudi Arabia, và như vậy Saudi Arabia cùng với Ai Cập đã thua cả hai trận và bị loại. Tranh chấp còn lại chỉ là giữa Nga và Uruguay, đội nào thắng trong trận đối đầu sẽ đứng hạng nhất bảng A nhưng nếu hai đội thủ hòa Nga sẽ chiếm hạng đầu nhờ có số bàn thắng trong hai trận đầu rất cao là 8 bàn và hiệu số bàn thắng bại là 7.

Ở bảng B, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mỗi đội 1 thắng 1 hòa, 4 điểm; Iran 1 thắng 1 thua 3 điểm, Morocco thua hai trận 0 điểm coi như đã bị loại. Tranh chấp còn lại ở lượt trận thứ ba chỉ là giữa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Iran.

Bồ Đào Nha thắng Morocco 1-0

Bàn thắng đến rất sớm ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Từ tình huống phạt góc Bồ Đào Nha được hưởng. Ronaldo bay người mạnh mẽ đánh đầu tung lưới Morocco làm trận cầu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, pha đánh đầu thành bàn này là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Các cầu thủ Morocco nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công. Bồ Đào Nha cũng không nâng cao được tỷ số trong nhiều tình huống đồng thời muốn bảo toàn thắng lợi, vừa đủ để bảo đảm khả năng vào vòng trong.

Đây là bàn thắng thứ tư của Ronaldo sau hai trận ra quân, mà ở trận đầu anh có cú hat-trick thứ 51 trong sự nghiệp cầu thủ, khi giúp tuyển Bồ Đào Nha gỡ hòa 3-3 trước đội bóng láng giềng Tây Ban Nha. Cho đến nay tại World Cup Nga, Ronaldo đang là ngôi sao sáng nhất và dẫn đầu về số bàn thắng.

Suarez ăn mừng bàn thắng vào lưới Morocco. (Hình: Getty Images)

Tây Ban Nha hạ Iran 1-0

Tây Ban Nha ở cùng hoàn cảnh như Bồ Đào Nha khi vào đấu lượt trận thứ nhì, và đã đạt mục tiêu với chiến thắng 1-0 trước Iran.

Trận đấu với Iran không dễ dàng dù cho rõ ràng các cầu thủ Tây Ban Nha có trình độ cao hơn và chủ động tấn công đối phương nhiều hơn.

Nhưng suốt hiệp nhất không bên nào mở được tỷ số và lối chuyền bóng dài không phải là sở trường của Tây Ban Nha dù đã tạo ra được những pha công thành nguy hiểm nhưng không giúp đi đến kết quả ghi bàn.

Kém Iran 2 điểm, Tây Ban Nha buộc phải quyết thắng bằng mọi giá để có thể giành quyền tự quyết chiếc vé vào vòng trong. Nhưng quyết tâm ấy của Tây Ban Nha vấp phải thử thách quá hóc búa vì các cầu thủ Iran vừa có thể hình, thể lực tốt lại chơi rất khoa học và cũng quyết tâm giành thắng.

Đội hình Iran luôn duy trì hệ thống 3 lớp phòng thủ rất chắc chắn và kín kẽ mỗi lần Tây Ban Nha lên bóng, cho nên dù nắm tỷ lệ kiểm soát bóng tới 80%, các cầu thủ Tây Ban Nha không sao xuyên thủng nổi hệ thống phòng ngự quá cứng của Iran.

Qua hiệp nhì tới phút 54 may mắn đến với Tây Ban Nha trong một pha tấn công vào vòng cấm địa. Hậu vệ Iran phá bóng ra nhưng bóng trúng chân tiền đạo Diego Costa đang lướt xuống khiến bóng bật trở lại đi thẳng vào lưới thủ môn Beiranvand trước sự ngỡ ngàng của tất cả các cầu thủ vì Costa cũng chưa kịp sút.

Phút 62, cú sút cận thành của Saeid Ezatolahi đưa bóng vào lưới của thủ môn Tây Ban Nha David de Gea. Các cầu thủ Iran đã lao cả ra ngoài sân ôm chầm lấy nhau ăn mừng vì nghĩ mình đã san bằng tỷ số 1-1. Song bàn thắng không được công nhận do trợ lý trọng tài video (VAR) xác định lỗi việt vị của các cầu thủ Iran.

Diego Costa (số 19) người ghi bàn thắng duy nhất cho Tây Ban Nha trong trận gặp Iran. (Hình: Getty Images)

Uruguay vất vả nhưng vẫn thắng Saudi Arabia

Không ai tin có thể có bất ngờ trong trận Uruguay-Saudi Arabia khi đã hiểu trình độ của đội bóng Nam Mỹ và khả năng giới hạn của đội bóng vương quốc dầu lửa Trung Đông.

Phút 23, Suarez đã có bàn thắng khá dễ dàng khi thủ thành Saudi Arabia mắc sai lầm trong tình huống phạt góc.

Nhưng ít ai ngờ, bàn thắng này lại là bàn thắng duy nhất ở trận đấu ở lượt hai trong vòng bảng.

Uruguay tấn công không hiệu quả như người ta trông đợi, so với trận trước khi gặp Ai Cập thì số cơ hội nguy hiểm do Uruguay tạo ra có phần giảm. Còn đội bóng Saudi Arabia dù cho các cầu thủ nỗ lực và  có quyết tâm nhưng lối chơi của họ vẫn khá chệch choạc không thể đạt kết quả gì ở đấu trường quốc tế khó khăn như World Cup.

Đối với các ủng hộ viên của Saudi Arabia, nhìn thấy hàng loạt các đội bóng lớn như Đức, Argentina, Brazil, Colombia,… đều không thể giành chiến thắng trước những đội bóng yếu hơn, họ đã hy vọng vào một điều kỳ diệu khi đội nhà đối đầu với Uruguay. Nhưng mong chờ ấy đã không xảy ra và Saudi Arabia, Ai Cập, Morocco là ba đội coi như sẽ phải về nước sớm. (HC)

MỚI CẬP NHẬT