Chủ tịch câu lạc bộ túc cầu Colombia bị bắn chết vì đội nhà để thua

BOGOTA, Colombia (NV) – Câu lạc bộ túc cầu hạng hai Colombia Tigres FC loan báo, chủ tịch Édgar Paez, bị bắn chết sau trận thua của đội vào tối Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, AP đưa tin.

Theo báo chí địa phương, ông Paez, 63 tuổi, lái xe về nhà cùng con gái sau trận thua trên sân nhà trước Atletico FC thì bị hai người đàn ông đi xe gắn máy nổ súng bắn gần vận động trường Metropolitano de Techo của đội Tigres tại thủ đô Bogota.

Con gái của ông không bị thương trong vụ đột kích, các công tố viên đang tiến hành điều tra về vụ giết người.

“Gia đình Tigres và cộng đồng thể thao suy sụp tinh thần bởi sự việc này,” đội banh cho biết trong một thông cáo đăng trên X, trước đây gọi là Twitter. “Lòng trung thành của ông ấy với đội banh và sự tận hiến cho sự phát triển của môn túc cầu trong khu vực đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa với tất cả những ai hân hạnh được biết tới ông ấy.”

Liên Đoàn Túc Cầu Colombia cũng gửi lời phân ưu tới gia đình và câu lạc bộ của Paez trong một tuyên bố.

“Liên Đoàn Túc Cầu Colombia và Ban Điều Hành tiếc thương trước sự ra đi của ông Édgar Paez, chủ tịch Câu Lạc Bộ Tigres FC. Từ nền túc cầu Colombia, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn và sẽ sát cánh bên gia đình, bạn bè và thân bằng quyến thuộc của ông ấy trong mất mát của họ. Xin hãy an nghỉ.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT