ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bốn cựu cán bộ một trại cai nghiện ma túy ở thành phố Đồng Nai bị kết án từ 13 đến 15 năm tù mỗi người với cáo buộc đánh chết một người bị cưỡng bức cai nghiện.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Chín, bốn bị cáo gồm Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Bùi Văn Hiến và Nguyễn Hữu Hùng.

Nạn nhân trong vụ này được nêu tên tắt là NTP, người bị đưa vào Trại Cai Nghiện Ma Túy Số 3, Công An Bình Phước, nay đổi tên thành Trại Cai Nghiện Ma Túy Số 5, Công An Đồng Nai sau đợt sáp nhập hồi năm ngoái.
Vào tối 28 Tháng Năm năm ngoái, giữa P. và một người cai nghiện khác xảy ra mâu thuẫn. P. dùng tay đánh vào đầu đối phương.
Bị cáo Thành yêu cầu đưa P. lên “ban điều hành,” nhưng nam thanh niên không hợp tác nên bị đưa vào “buồng kỷ luật.”
Tại đây, bị cáo Thành dùng điện thoại ghi hình và tuyên bố: “Tao không xử mày là không được!”
Theo lệnh của bị cáo Thành, ba bị cáo Phong, Hiến và Hùng cầm bình xịt hơi cay và gậy cao su chạy đến, đánh liên tiếp cho đến khi P. gục xuống sàn.
Rạng sáng hôm sau, nạn nhân được phát giác nằm bất động và được xác nhận chết trước khi được đưa đi cấp cứu.
Lúc này, bị cáo Thành lập hồ sơ khống để hợp thức hóa việc tự ý đưa P. vào “buồng kỷ luật,” sau đó đưa cho cán bộ ký vào biên bản họp.
Tại phiên tòa, bốn bị cáo được ghi nhận “thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội” và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử nhận định rằng hành vi của bốn bị cáo “rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, gây đau thương cho gia đình nạn nhân” và “làm ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành công an.”

Bốn bị cáo được cho là “người có chức vụ, quyền hạn, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.”
Theo các ý kiến trên mạng xã hội, các trại cai nghiện ma túy tại Việt Nam hoạt động tương tự nhà tù và những người cai nghiện tuy được gọi là “học viên” nhưng phải sống trong tình trạng tệ hại không khác gì tù nhân. (N.H.K) [dt]










