Khi “thánh mưa” đánh boxing tại quán nhậu

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Sáng nay ngồi cà phê cóc, nghe mấy ông già bàn chuyện mà tui tưởng đâu đang lạc vô phim hành động Hong Kong. Chuyện kể rằng có một vị “thánh mưa,” bình thường giọng hát làm người ta “ướt lòng,” vậy mà không hiểu sao lúc 1g45 sáng, ổng lại nổi hứng làm “mưa tay” lên mặt vợ người ta. Nghe xong, chú xe ôm đầu hẻm tặc lưỡi: “Hồi xưa ổng hát mưa để yêu nhau, giờ ổng dùng tay để… tác động vaật lý. Đúng là thời thế đảo điên, nát gáo hết ráo!”

Trên trang cá nhân, bác sĩ Phạm Minh Trường lên tiếng bảo vệ vợ ông là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, khi bị ca sĩ Trung Quân Idol “tác động vật lý” vào mặt. (Hình: Facebook Phạm Minh Trường)

Cái nết nằm sẵn, rượu chỉ là… cái cớ

Đời lạ thiệt, cứ hễ đụng chuyện là y như rằng có cái công thức: “Tại em say, tại em không kiềm chế được, cho em xin lỗi để em còn đi… bào show.”

Ủa… ủa! Đổ thừa cho rượu nghe nó tội nghiệp hũ rượu đế của tui quá. Rượu vô thì lời ra, mà thiệt ra là rượu vô thì cái nết nó lòi ra. Cái nết nó nằm sẵn trong máu rồi, rượu chỉ là cái chìa khóa mở cửa cho nó… “ở truồng chạy rông” thôi. Chứ như mấy ông già vỉa hè tụi tui, nhậu vô chỉ có “say tình, say đời,” ôm nhau hát bài Sài Gòn Đẹp Lắm chứ có ai rảnh đâu mà đi “tác động vật lý” lúc nửa đêm gà chưa kịp gáy?

Trên Facebook, có anh tên Tèo Hello, viết một câu ngắn mà nghe rất ngán: “Hát thì thấm, đấm thì rất đau.” Chắc cũng đúng, vì anh “thánh mưa” này có thói quen mỗi lần say xỉn xong là tập luyện boxing cho gĩa rượu. Ở nhà ảnh chắc có sẵn bao cát, nên cứ thế mà ảnh “dần” cho đến khi xuất hết rượu qua tuyến mồ hôi thì thôi. Xui cho anh là cái đêm hôm ấy, sau mấy chầu bét nhè, chắc ảnh nhìn nhầm cô bác sĩ thành cái bao cát, nên vung tay một chút cho… bớt xỉn. Cô bác sĩ bị dính thẹo trên mí mắt, nhỏ thôi, nhưng chắc cũng đủ làm cô hết hồn vì không ngờ gặp “thánh” mà lại giở thói côn đồ.

Từ “Thánh Mưa” tới “Đờm Sĩ” và “Nữ hoàng đốp chát”

Nhìn cái vụ ông Quân này, tui lại thấy cái “danh sách phong thần” của giới showbiz bây giờ nó dài dằng dặc toàn những ca khó đẻ.

Ông nhạc sĩ Minh Khang: Mới tháng trước chứ đâu xa, cha nội này cũng làm một vố “vang danh” trên xe taxi. Cũng vì mấy ly “nước mắt quê hương” vô mà ảnh quên mất mình là nhạc sĩ viết tình ca. Ảnh quậy tưng bừng cái xe, rồi lùm xùm thái độ với bác tài. Trời ơi, chuyên gia “xử lý nốt nhạc” mà vô tới xe taxi là ảnh chuyển qua “xử lý nốt” bác tài luôn! Đúng là: “Nốt nhạc thì thanh cao, mà nốt nết thì… lao đao vỉa hè.”

Cha nội “Đờm sĩ”: Cậy mình có kim cương, có tiền tỷ là sẵn sàng “vả mặt” tiền bối như cụ Chín dương cầm. Cụ góp ý chuyên môn thì ảnh lên mạng ảnh “tế” cụ như đúng rồi.

Cô “Nữ hoàng phòng trà”: Hát thì sang chảnh mà hễ cầm cái điện thoại lên là biến thành “chiến thần bàn phím,” chửi khán giả là “đám âm binh,” là “rác rưởi.”

Trung Quân Idol lên tiếng xin lỗi vợ chồng bác sĩ Phạm Minh Trường – Nguyễn Linh Thùy. (Hình: Sàn Đấu Ca Từ)

Tụi nhỏ bây giờ nó ngộ, chưa lên được hạng B mà đã tưởng mình là “Ngôi sao Bắc Đẩu.” Ra đường là vệ sĩ vây quanh, mặt vênh lên trời, coi khán giả như cái mỏ vàng để đào, chứ có coi ai ra cái đinh rỉ gì đâu.

Khi bác sĩ không biết “nhịn”

Trở lại vụ ông Quân, may quá đời vẫn còn những người như ông bác sĩ Phạm Minh Trường, chồng của cô bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, nạn nhân của “thánh mưa.” Ổng không chơi kiểu “thôi bỏ qua cho êm.” Ổng nói thẳng: “Không chấp nhận xin lỗi, cứ pháp luật mà làm.” Tự nhiên nghe câu đó, tui thấy Sài Gòn nó… tỉnh ra chút xíu.

Bấy lâu nay mình cứ quen cái kiểu “êm quá riết rồi im, im riết rồi quen, quen riết rồi thấy cái xấu nó thành bình thường.” Nghệ sĩ mà đánh phụ nữ lúc 2 giờ sáng mà cũng “bình thường” được thì thôi, tui đi bán bún chửi cho nó lành! Ông nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng “bồi” thêm một câu trên Facebook: Người bình thường say xỉn đã không nên, đây lại là người nổi tiếng, say bét nhè, bầy hà bầy hầy đến thế thì không thể chấp nhận được.”

Nói tới đây lại nhớ cái vụ hồi 2024 – cái vụ “nhóm kín 18+” làm dân mạng xôn xao một hồi rồi lắng xuống. Hồi đó, thiên hạ không ai nói anh Trung Quân này đánh ai, làm hại ai, mà chỉ là… ảnh đứng trong một cái chỗ mà lời ăn tiếng nói nó không được “sạch sẽ” cho lắm. Mà ở đời, nhiều khi mình không cần làm gì sai lớn, chỉ cần đứng nhầm chỗ thôi là đã thấy “có mùi” rồi. Rồi anh cũng xin lỗi, rút lui, coi như xong một chuyện.

Nhưng cái lạ của đời nó nằm ở chỗ đó: mỗi lần vấp, dù nhỏ, nó không mất đi mà nằm đó, như vết trầy trên mặt kính. Lúc chưa có gì, chẳng ai để ý. Nhưng tới khi kính bắt đầu rạn… người ta mới nhìn lại, rồi hỏi: “Ủa, sao trầy dzữ dzậy ta!”

Kết thúc đẹp

Tuy đã mạnh mẽ nói “Không chấp nhận xin lỗi, cứ pháp luật mà làm,” bác sĩ Trường sau đó cũng nhìn lại thái độ hối lỗi của Trung Quân Idol. Trong phần bình luận dưới bài đăng xin lỗi công khai trên Facebook (không tick xanh) của Trung Quân Idol về việc hành hung bác sĩ Linh Thùy, bác sĩ Trường viết: “Nhân vô thập toàn, con người không có ai hoàn hảo cả, còn sống là còn sai, nhưng điều quan trọng là biết sai và sửa sai, để ngày càng hoàn thiện hơn.”

Vết thương trên người bác sĩ Nguyễn Linh Tùy sau khi bị ca sĩ Trung Quân Idol “tác động vật lý”. (Hình: Người Lao Động)

Ông cho biết đến thời điểm hiện tại, nguyện vọng của vợ anh là tha thứ cho ca sĩ Trung Quân và ông tôn trọng quyết định đó.

Lời nhắn nhủ

“Hát hay thì người ta chỉ mới ‘ướt tai’ thôi, nhưng hành xử kém là người ta ‘ướt nước mắt’ thiệt đó. Nghệ sĩ mà chỉ biết giữ nốt nhạc mà không giữ được mình thì sớm muộn gì cũng ‘về vườn’ sớm.”

Nói tới đó thôi, nói nữa mất công mấy cha nội nghệ sĩ “mất kiểm soát” tới tìm tui ở quán cà phê này thì mệt lắm. Nhưng mà thiệt, đàn ông mà động tay động chân với phụ nữ thì… thua, thua toàn tập!

Ông Giáo ngồi kế bên tui nãy giờ im lặng, giờ mới chép miệng hớp ngụm trà đắng rồi nhìn ra phố phường: “Thì ra, giữ được giọng hát thì dễ, giữ được cái nết mới là chuyện cả đời.” Thấy đời này đúng là một vở kịch hài mà khán giả đôi khi lại… cười không nổi! [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT