Thanh niên 21 tuổi mua miếng đất nhỏ $200 giăng võng giữa sa mạc

LOS ANGELES (NV) – Thanh niên 21 tuổi đến từ Los Angeles gây sốt trên TikTok vào tuần trước với một đoạn băng thu hình ghi lại cách thức anh ấy mua một mảnh đất nhỏ tại sa mạc Joshua Tree với giá $200. Anh nói với Insider rằng anh mua miếng đất vì nghĩ rằng sẽ cảm thấy dễ chịu khi đứng trên mảnh đất của mình – đặc biệt là chuyện mua nhà ngày càng khó khăn hơn đối với thế hệ của anh.

Trong đoạn clip được xem hơn 1.5 triệu lần, PJ Yancey giới thiệu mảnh đất nhỏ rộng khoảng 1,000 foot vuông. Phần lớn là đất, chỗ đốt lửa trại ở giữa và một chiếc võng có mái che treo trên giá gỗ. Anh còn khoe chiếc ghế gỗ có mái che nắng.

Chủ nhân miếng đất 1,000 foot vuông đang ngồi trên ghế có mái che nắng (Hình: PJ Yancey)

Tổng cộng, Yancey cho biết tính luôn đất đai và tất cả vật dụng anh dùng để xây cất tiêu tốn chưa tới $1,000.

Trong đoạn phim, anh còn cho khán giả thấy gần đó có đầy những mảnh đất nhỏ tương tự. Một trong những người hàng xóm của anh dựng một hộp thư và ngọn đuốc tiki, trong khi một người khác phân chia ranh giới bằng đèn quanh phạm vi miếng đất.

“Một lần nọ, có anh chàng nào đó tới đây cùng lúc tôi tới đây để thăm khu đất của anh ấy, nhìn người đó trông bằng tuổi tôi, tôi thấy vui hẳn,” Yancey nói trong bài viết trên TikTok. “Sau đó chúng tôi bầu bạn rồi đi chơi chung.”

Yancey nói với Insider rằng anh mua thửa đất từ công ty Minute Land, bán rất nhiều lô đất cực nhỏ, tất cả đều có sẵn trên trang mạng điện tử của công ty.

“Tôi sẽ mua một miếng đất kế bên lô đất của cậu và dựng một cái võng lớn hơn kèm thảm cỏ,” một người nói.

Bất chấp những câu trả lời hài hước, Yancey cho biết ý định mua đất là nghiêm túc và anh được truyền cảm hứng khi thấy những người trẻ tuổi bị hạn chế quyền sở hữu đất.

Chiếc võng giữa sa mạc Joshua Tree trên mảnh đất 1,000 foot vuông của PJ Yancey (Hình: PJ Yancey)

“Vấn đề với Thế Hệ Z là, nhìn chung, chúng tôi thực sự không có cái gì cả,” anh nói. “Chúng tôi không phải chủ nhà; chúng tôi không có trang trại, nhà nghỉ dưỡng hay bất kỳ tài sản nào. Nếu chúng tôi sống một mình thì đó là trong nhà hoặc chung cư của người khác.”

Yancey cho biết anh không sống ở đó lâu dài nhưng anh cũng ngủ trên võng vài đêm. Nhìn chung, anh ấy nhận thấy việc tự tay làm một nơi trú ẩn là một “điều căn bản con người trải qua.” Anh ca tụng sự tối giản của việc xây cất và vì đó là nỗ lực khá rẻ nên anh không cảm thấy nặng nhọc khi cố gắng tận dụng tối đa không gian – anh rất vui khi coi đó là một cuộc trốn tránh thị phi cuối tuần, Yancey nói. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT