GUAYAQUIL, Ecuador (NV) – Làng bóng đá Ecuador rúng động và đau xót trước thông tin vợ chồng cầu thủ Mario Pineida bị sát hại trong vụ xả súng.
Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2025 tại thành phố cảng Guayaquil, Ecuador vang lên những tiếng súng đanh thép cướp đi sinh mạng của vợ chồng hậu vệ 33 tuổi của Barcelona Sporting Club và đội tuyển Ecuador, Mario Pineida, theo Latin Times.

Cái chết của vợ chồng Mario Pineida không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là tiếng chuông báo động về một xã hội đang dần bị bạo lực băng đảng lấn áp.
Theo thông báo của cảnh sát Guayaquil, Ecuador, trong số các nạn nhân của vụ xả súng bên ngoài một cửa hàng bán thịt trên đại lộ Isidro Ayora, Guayaquil, Ecuador, có cầu thủ Mario Pineida, anh đi cùng mẹ và vợ là cô Gisella Fernandez, 39 tuổi, quốc tịch Peru.
Mario Pineida đã tử vong tại chỗ còn vợ anh thì qua đời không lâu sau đó. Riêng mẹ của Pineida, bà Letty Martinez thì bị thương và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận về động cơ gây án của những kẻ xả súng nhắm vào cầu thủ Mario Pineida và người thân.
Mario Pineida là gương mặt quen thuộc của bóng đá Ecuador trong hơn một thập niên qua. Anh từng tham gia hai kỳ World Cup 2018 và 2022 trong màu áo đội tuyển Ecuador. Hậu vệ này cũng có quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài, trong đó đáng chú ý là giai đoạn chơi cho câu lạc bộ Fluminense của Brazil vào năm 2022.
Với làng bóng đá Nam Mỹ, Mario Pineida là một tên tuổi đáng nhớ và là hậu vệ có số. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Independiente del Valle trước khi gia nhập Barcelona Sporting Club, đội bóng nổi tiếng nhất Ecuador từ năm 2016 đến nay. Tại đây, Mario Pineida đã cùng đội giành hai chức vô địch quốc gia và có những lần khoác áo đội tuyển Ecuador ở các vòng loại World Cup và Copa America.
Tất cả những thành tích và kỷ niệm đẹp càng khiến người hâm mộ nhớ đến hậu vệ mẫu mực của mình đã ra đi vĩnh viễn trong buổi trưa định mệnh. Pineida đã nằm xuống sau khi lãnh những phát đạn của hai kẻ lạ mặt chở nhau trên xe máy và bắn loạt đạn vào anh cùng mẹ và vợ anh.

Sự việc quá đột ngột khiến không chỉ gia đình, đồng đội mà cả nền bóng đá Ecuador bàng hoàng. Barcelona Sporting Club, nơi Pineida đã gắn bó gần chục năm đã gửi đến lời chia buồn sâu sắc trước mất mát này. Các đội bóng từng gắn bó với anh như Independiente del Valle đến Fluminense cùng Liên Đoàn Bóng Đá Ecuador cũng gửi lời thương tiếc đến người cầu thủ từng gắn bó với mình đồng thời lên án hành vi bạo lực.
Báo chí nước ngoài sau vụ việc đau lòng trên đã đề cập đến Guayaquil là thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của Ecuador nhưng trong vài năm gần đây lại trở thành điểm đen của bạo lực băng đảng và xung đột với các băng đảng dính đến ma túy.
Guayaquil còn là vị trí địa lý chiến lược nằm giữa hai “đại lộ” cocaine của Nam Mỹ, nối Colombia và Peru nên khó tránh khỏi những xung đột và va chạm của các băng nhóm. Mới đây, con số thông kê sơ bộ đề cập năm 2025 là năm đẫm máu nhất trong lịch sử Ecuador khi tổng số vụ giết người vượt con số 9,000. Chỉ riêng Guayaquil, tính từ đầu năm đến tháng Chín, đã ghi nhận khoảng 1,900 vụ giết người. Một con số đáng báo động so với quy mô dân số. (Yến Nhi)[dt]















































































