Vợ Phạm Thái Hà mang huân chương đến tòa, xin giảm án cho chồng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Điều khôi hài xảy ra tại phiên xử phúc thẩm vụ Thuận An là tù nhân Phạm Thái Hà, trợ lý ông Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội bị lột chức), vắng mặt do không kháng cáo, nhưng vợ ông ta đến tòa xin giảm án cho chồng.

Ông Hà, người được coi là “tay hòm chìa khóa” của ông Huệ, bị kết án năm năm rưỡi tù tại phiên sơ thẩm hồi Tháng Chín, đã nộp tiền “khắc phục hậu quả” gần gấp đôi số tiền mà ông này bị cáo buộc ăn hối lộ trong vụ án Thuận An.

Bị cáo Phạm Thái Hà (đứng) làm trợ lý ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội bị lột chức, kiêm phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội. (Hình: Giang Long/Tuổi Trẻ)

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Mười Hai, bà Lương Thu Hòa, vợ tù nhân Phạm Thái Hà, trình bày trước tòa rằng gia đình bà “có truyền thống cách mạng, nhiều người được tặng thưởng huân chương.”

Bà Hòa liệt kê một loạt “Huân Chương Lao Động,” “Huân Chương Kháng Chiến” mà ông nội và cha chồng từng được trao.

“Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin Hội Đồng Xét Xử, đại diện Viện Kiểm Sát xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi,” bà Hòa nói.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, bà Hòa còn mang “Huân Chương Lao Động” hạng ba của chồng đến nộp cho tòa.

Sau phần trình bày của bà Hòa, đại diện Viện Kiểm Sát đề nghị giảm từ sáu đến chín tháng tù cho tù nhân Phạm Thái Hà, dù trước đó ông ta đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án năm năm rưỡi tù.

Ông Phạm Thái Hà đi theo làm trợ lý cho ông Vương Đình Huệ từ lúc ông này còn làm tổng kiểm toán nhà nước cho đến khi làm người đứng đầu Quốc Hội.

Ông Phạm Thái Hà (phải) từng đi theo ông Vương Đình Huệ “như hình với bóng.” (Hình: TTXVN)

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hôm 18 Tháng Chín, Hội Đồng Xét Xử cho rằng, bị cáo Hà đã giúp tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án, để hưởng lợi 750 triệu đồng ($28,463). Sau khi bị bắt, bị cáo Hà nộp tiền “khắc phục hậu quả” 1.2 tỷ đồng ($45,484).

Đề cập trước tòa về số tiền được bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Thuận An, hối lộ, bị cáo Hà phân trần đây là số tiền “không đáng nhận” và “vô cùng đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm.”

Cựu “tà lọt” của ông Vương Đình Huệ nói “nhất trí với cáo trạng,” và bị cáo có bản khai chi tiết từ trong trại tạm giam nên không cần khai nhiều trước tòa.

Bị cáo Hà mong muốn tòa xem xét tình tiết “nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được.” (N.H.K)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT