Hành trình từ trường làng đến Ðại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam (Kỳ 56)

Kỳ 56

Nguyễn Xuân Thu

Tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam

Trong năm 2006, nhân dịp trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam khai trương cơ sở chính thức vừa mới xây dựng xong (với tiền biếu tặng của tổ chức phi lợi nhuận Atlantic Philanthropic Foundation), tiền vay của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới, và Ngân hàng Phát triển Châu Á), tôi được mời tham dự trong đó có cả Giáo sư David Beanland, người 10 năm trước đây đã đồng ý cho phép tôi khởi động dự án thành lập trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam.

Ðến tháng 11 năm 2011, nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam hoạt động tại Việt Nam, Giáo sư David Beanland, Giáo sư David Wilmoth và tôi, là ba người sáng lập, được mời tham dự. Trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam ngày nay là một cơ sở giáo dục đại học quốc tế khang trang nhất Việt Nam trên một thửa đất mà, 10 năm trước đây, là một vùng nước trũng với một số đám rau muống hoang. Ngày nay trường có hai cơ sở, cơ sở chính tại Sài Gòn và chi nhánh tại Hà Nội. Trường có trên 200 nhân viên với gần 100 giáo viên đến từ trên 20 nước trên thế giới. Trường có trên 6,000 sinh viên, với khoảng 10 phần trăm là sinh viên quốc tế đến từ trên 20 quốc gia khác nhau. Ðại học quốc tế RMIT Việt Nam là trường đại học nước ngoài tại Việt Nam được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình học và bằng tốt nghiệp do trường mẹ tại Úc cấp, chịu sự quản lý chặt chẽ về chất lượng của cơ quan quản lý chất lượng của tổ chức AUQA, nay đổi thành TEGSA.

Cả ba thành viên sáng lập, cùng với tất cả cộng đồng trường Ðại Học RMIT Melbourne và đại học quốc tế RMIT Việt Nam, rất vui mừng thấy thành quả của tầm nhìn chiến lược, quyết tâm sắt đá và sự kiên nhẫn của một quãng đường dài đầy khó khăn trong việc vượt qua mọi trở ngại để cho ra đời một trường đại học quốc tế tại một quốc gia Cộng Sản như Việt Nam.


Chương 10:

Những thành tựu và những bi kịch
Một số thành quả và đôi lời tri ân

Trong suốt 5 năm và 10 tháng làm việc tại Việt Nam, từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 2 năm 2000, khách quan mà nói, tôi đã gặt hái được một số thành quả: một trường đại học quốc tế 100% vốn nước ngoài lần đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, giúp tổ chức thành công một hội thảo quốc tế về Việt Nam học tại Hà Nội lần đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, thành lập Trung tâm Phát triển Hệ thống tại Ðại học Quốc gia Hà Nội và hợp tác điều hành với kết quả có khoảng gần 100 sinh viên tốt nghiệp văn bằng Thạc sĩ Kỹ thuật ngành Công nghệ Hệ thống (Master of System Engineering) do trường Ðại học RMIT cấp, và chính những người tốt nghiệp đó đã và đang đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay.

Một kết quả khác không thể không nhắc đến, đó là sự phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ÐHQG Hà Nội và Ðại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne RMIT, qua việc xây dựng Trung tâm Phát triển Hệ thống và các hoạt động hàn lâm của chương trình Úc Việt của Ðại học RMIT tại Việt Nam.

Có được kết quả trên, tôi không thể không nhớ đến Giáo sư David Beanleand và cố Giáo sư Nguyễn Văn Ðạo về tầm nhìn và sự quyết tâm của họ. Cá nhân tôi cũng xin bày tỏ một tấm lòng tri ân rất lớn đối với cố Giáo sư Tony Adams về việc khởi xướng chương trình quốc tế hóa giáo dục tại Ðại học RMIT và tấm lòng độ lượng của ông qua chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam trong thời điểm đất nước này vừa mới mở cửa. Một người nữa tôi không thể quên là Giáo sư Ian Bates, một người trong giai đoạn đầu đã có những sáng kiến rất tốt đặt nền móng cho sự thành công về sau của Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật ngành Công nghệ Hệ thống. Sau cùng, tôi không thể không cảm ơn Giáo sư David Wilmoth, một nhà soạn thảo kế hoạch giáo dục và văn bản lỗi lạc mà tôi rất trân trọng.

Từ cuối năm 2006, tôi có giúp thành lập trường dạy nghề Hồng Lam, một trường dạy nghề thật sự có chất lượng ở Việt Nam, có liên kết với nhiều khu công nghiệp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều trường và trung tâm nghiên cứu trong nước và trên thế giới.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT