PKim
Vài ngày. sau sinh nhật (3 tháng 5) của nhạc sĩ lão thành Anh Bằng, chúng tôi sắp xếp được buổi gặp gỡ cùng ông tại quán của người cháu ông là đạo diễn Trần Thăng, người đã một thời tạo thành trung tâm ca nhạc Dạ Lan…
Chúng tôi cũng nhắc lại thời gian trên ba mươi năm trước, ở ngôi chợ đầu tiên ViCaLa ở Tacoma của người cháu đứng tên mà ông dành nhiều thời gian trang hoàng, kẻ bảng hiệu. Và hỏi: “Nhạc sĩ còn nhớ những gì, muốn trao gởi cho khán thính giả và bạn trẻ, hậu sinh những gì… qua phóng sự ghi âm và thu hình?” Ông lặp đi lặp lại là “không muốn tranh đua hơn thua gì nữa trên đời… nhưng ông vẫn ân cần lắng nghe và ôn tồn phát biểu một cách thật chân tình, trong những… 90 phút gặp mặt.

Nhạc sĩ Anh Bằng với CD Démo mới do Melanie NgaMy hát.
Một người bạn của ông thời trung học là tác giả Trần Khánh Liễm, khi nhắc về một tiếng hát mới của trung tâm Asia, Melanie NgaMy, người đã hát trong vài năm gần đây 7 ca khúc mới mẻ do ông sáng tác nhưng phần lớn bài trong CD Démo này chưa nghe ai hát và chưa hề phát hành, mới còn trong CD Démo, đang đợi ông nghe lại… Ông nhắc tới ca khúc “Nhớ Ðêm Mưa SàiGòn”… sau khi nghe Lâm Nhật Tiến hát trên DVD Asia gần đây, cũng được kha khá người nhắc tới… Ông cũng nhớ tới đêm ra mắt tập sách “Kỷ niệm 50 năm âm nhạc Anh Bằng,” cách đây mấy năm, hồi ấy Y Phương đã hát live “Ðừng Xa Nhau” mà ông còn mãi nhớ tới bây giờ, kể lại hình ảnh những anh em quay phim chụp hình đêm ấy,… và Thái Ðắc Nhã đã dắt ông lên ngồi gần sát sân khấu để thu vào đoạn video của ca khúc này.
Hôm nay ngồi bên nhau, ông tỏ vẻ rất vui khi theo lời đề nghị sốt sắng của 2 anh em Trần Khải-Trần Thăng là những ca khúc lãng mạn sang cả ấy, Mélanie thực hiện vừa hoàn tất.
Trong lúc trò chuyện, nhạc sĩ Anh Bằng đã hỏi ý kiến là nếu chọn trong những ca khúc mới vừa được Mélanie NgaMy thu démo, thì ca khúc nào nên hát trên sân khấu nhất? Rõ rệt là nhạc sĩ Anh Bằng đã bắt đầu hứng khởi hơn khi bàn bạc và nghe phân tách về ý nghĩa của “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại,” không chỉ như một lời khẩn cầu ở những cặp đôi lứa yêu đương lãng mạn, mà còn hiện diện cả ở lớp tuổi tri thiên mệnh, khẩn cầu tha thiết “vô vọng… như một thời đã từng thất tình”… Rồi bước sang, nội dung của “Chia Tay Hư Ảo,” ông cũng nhắc đến cõi vô thường của đời người… Rồi khi mọi người xoay quanh ca khúc démo mới nhất mang tên “Thiên Thần Lạc Loài,” nhà văn Phạm Quốc Bảo nhìn vào music sheet để nhắc lại những lời thơ, như một “hôn phối” mặn nồng với dòng nhạc:
“Lạc bước trần gian, tim ta quạnh vắng.
Hoang lạnh mấy mùa mắt ướt long lanh
Em nhớ không?
Thời chúng ta chạm sâu
Bao nhiêu rộn rã mong nhau sớm chiều?
Giấc mơ về cháy bỏng khát vọng xưa
Như lúc đi xa về khơi sóng động,
Mong người quắt quay tựa kề vai nhau
Bao buồn vui một đời đắm say…
Rồi có một ngày, anh xa vời vợi
Làm sao mãi gọi người trong giấc mơ?
Ðêm về ôm chặt bờ vai ta khóc…
Ôi mất thiên đàng, ta lạc lõng sầu rơi….”
Phải chăng nội dung của ca khúc này là tâm tình của nỗi hoài nghi tri thiên mệnh, thay vì chờ mong ngày về thiên quốc thì lại đặt câu hỏi…. Bao giờ ta sẽ “mất thiên đàng quanh đây, để trở về với nỗi sầu rơi”… Nhạc sĩ đã cảm nhận như con tằm đến thác vẫn còn vương tơ, mà thật mới mẻ với “Tình Yêu Thủy Tinh, Rơi Vụn Vỡ Trong Tim, Từng Ðêm Gió Mưa, Hồn Chắp Cánh Tìm Nhau…” (thơ Ðặng Hiền)… hoặc như từ thơ Nguyên Sa, thơ Phan Thành Tài, thì thơ của BH đã ghi dấu một giai đoạn lãng mạn khác, mới mẻ và sâu thẳm, của đời người nhạc sĩ mà mỗi năm mỗi tháng cuối đời càng đáng yêu hơn…
Trong số 10 ca khúc của CD Démo, bao gồm mấy ca khúc Anh Bằng mới sáng tác đây, như: Từ Ðộ Ánh Trăng Tan (nhạc: Anh Bằng, thơ Ðặng Hiền), “Mất Nhau Mùa Ðông,” “Có một Ngày,” “Chia Tay Hư Ảo,” và đáng kể nhất là những ca khúc chưa hề nghe tới, như: “Trong Cõi Tình Ta,” “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại”… Ông hỏi: Nếu đề nghị cô ca sĩ trẻ NgaMy hát một ca khúc mới nhất của ông, theo nhà văn Phạm Quốc Bảo, cũng như ý muốn của NgaMy, thì nên chọn bài nào. Hỏi thế rồi chính ông tự nói tiếp, thời chọn những bài thơ phổ nhạc của tác giả BH, bài đầu tiên là “Thiên Thần Lạc Loài”…. rồi đến Ðừng Xa Nhau mà ông vẫn chưa quên…
Khi được hỏi thính giác của ông thẩm thấu và thưởng ngoạn lời cũng như mélody của các ca khúc chính ông sáng tác, nhạc sĩ cho biết: “Tai tôi hiện nay có khả năng nghe được 30% từng lời ca khúc, nhưng may trời cho năng khiếu từ trước đến nay tôi lại đoán thêm được 40%, nhờ vào mélody, nên cũng vẫn ok…”
(Thực hiện cho sách “Kỷ Niệm Sinh Nhật 90 – Anh Bằng”)



























































































