Bài vọng cổ 20 câu ‘Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu’

Ngành Mai/Người Việt

Từ cuối thập niên 1940 trở về trước, bài vọng cổ tài tử là 20 câu, người soạn giả sáng tác bài ca bắt buộc phải theo quy luật bất thành văn này. Thầy đờn, tức nhạc sĩ cổ nhạc, cũng theo quy luật thì người tài tử mới ca được.

Thế rồi đến khoảng 1952 danh ca Thành Công biên soạn bài vọng cổ “Bóng Người Kỵ Sĩ,” ông đã đề nghị với hãng dĩa Asia cắt bớt bài vọng cổ từ 20 câu còn 16 câu để vừa đủ thu thanh hai dĩa hát 78 tua. Kể từ đó không còn ai sáng tác bài vọng cổ 20 câu nữa, và dĩ nhiên người tài tử không còn ai ca và thầy đờn cũng thế, coi như giới đờn ca tài tử quên dần vọng cổ 20 câu.

Kể từ ngày UNESCO công nhận đờn ca tài tử là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân nhân loại, thì ở trong nước những nhà vốn quan tâm đến kho tàng văn học văn hóa dân tộc, đã cố công sưu tầm bài vọng cổ 20 câu để có thêm chứng tích lịch sử cho môn văn hóa được UNESCO công nhận này.

Thế nhưng, trong dân gian có mấy ai còn giữ được những cuốn bài ca xưa? Nếu như ai đó còn lưu giữ thì cần nên phổ biến, chớ không thôi tài liệu quý giá kia sẽ dần dần mai một theo thời gian.

Riêng trong thư tịch cổ xưa của người viết bài này còn lưu giữ khoảng trên 50 bài vọng cổ 20 câu. Xin phổ biến đăng trọn bài vọng cổ 20 câu được thu thanh dĩa hát Asia năm 1950 “Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu.”

1-Phong tỏa Thọ Châu Thành, vua Nam Đường vẫn cậy mình binh hùng tướng mạnh và quá tin nơi tài phép của Dư Hồng quyết bắt tội chúa Tống trào mà gồm thâu giang san đất Bắc.

2-Đường Vương còn chờ đến lúc đối phương, thúc thủ quy hàng là thưởng tướng khao quân, nhưng có biết đâu chỉ vì lòng tức giận mà Lão Tổ Xích Mi cốt làm cho tôi chúa Tống trào điên đảo ba năm để nhà vua trả lời về tội vô can đành giết hại đấng trung lương.

3-Tin đưa về tận kinh thành Cao Quân Bảo nghe qua nóng lòng vì chúa vì cha, ngay hôm ấy lên lịnh mẹ già ra đi giải giá, một người một ngựa trên con đường muôn dặm gian lao, tuổi trẻ trung với bầu nhiệt huyết, chàng quyết đem ba thước gươm thiêng nhuộm đẫm máu quân thù.

4-Một hôm vừa sang đến địa phận Nam Đường vì cơn mưa tầm tã chàng tìm chỗ tránh lạnh qua đêm, sự ngẫu nhiên đưa chàng, kéo chàng vào tòa trang trại bên đường, mà nơi đây chủ nhơn là Lưu Nải và Kim Đính tiểu thơ, nàng vẫn từng học đạo cùng bà Thánh Mẫu Lê Sơn rồi trong tình cờ gái anh thư gặp gỡ khách anh hùng.

5-Hình ảnh tráng sĩ trẻ trung pha lọt vào mắt xanh Kim Đính, nàng nhớ lại khi xưa Thánh Mẫu có dặn rằng đến bao giờ đầy trời khói tỏa Bắc Tống với Nam Đường gây cuộc can qua chừng ấy mới gặp được kỳ duyên, thì đây Thái Tử Cao Quân Bảo mà người bấy lâu mong mỏi đợi chờ.

6-Mối tình xây trên cấp tốc rồi đôi uyên ương phải tạm chia tay kẻ lăn mình ra chiến trận, người về khép chặt cửa phòng khuê chờ ngày tái ngộ, trăng tròn lại khuyết trải qua mấy độ rồi mà Cao Quân Bảo vẫn chưa trở lộn về, mỏi lòng chờ đợi Lưu Kim Đính ra đi với tướng nữ tỳ tìm đến Thọ Châu để gặp mặt chàng và giải giá lập công.

7-Thành Thọ Châu qua những ngày khói lửa tưng bừng đầy trời sát khí, dường như nụ cười đắc thắng còn đọng trên nét mặt Dư Hồng, bỗng đâu trống cờ xao động từ cửa phía Đông Nam, viên nữ tướng tung hoành cả phá vòng vây làm cho binh Đường một phen tán đởm.

8-Lòng quả quyết gặp mặt người yêu, Lưu nương lăn xả vào nơi giáo bể gươm rừng, đường đao lấp lánh chập chờn có khác nào tuyết rụng mưa bay, qua mấy lần xung công phong tỏa thế tợ chẻ tre như nước vỡ bờ, bao nhiêu dõng tướng đương đầu đều nạp mình trước cái sức tình ngang dọc của nữ tướng tiên phuông.

9-Nhìn tường tận cuộc giao phong, Tống chúa thầm khen nữ tướng quả nhiên tài sức có thừa rồi, chỉ trong chốc lát Kim Đính đến dưới chơn thành tỏ phân tên họ chờ lịnh khai môn để được vào triều yết kiến Thánh Hoàng và cùng Cao lang phỉ tình bèo mây tương ngộ.

10-Tuy không có lịnh tiễn nhưng có đôi vòng ngọc của Quân Bảo làm tin thế mà đức vua vẫn viện cớ nghi ngờ mới truyền lịnh khiến nàng sang phía Nam môn là nơi Cao Thế Tử hiện đang gìn giữ để tường chơn giả, giả chơn ấy là ngài lập tâm mượn lấy tay nàng về dẹp quân thù làm rúng động Đường Vương.

11-Rồi từ cửa Nam sang đánh Tây môn, và từ Tây môn đánh sang cửa Bắc, nàng đem hết cả chơn truyền chiến thắng, địch quân vẫn hay tài nghệ phi thường, nhưng sức người có hạn, may nhờ mấy hương linh được mới tránh được trận cuối cùng để đánh lui yêu đạo Dư Hồng.

12-Tươi như liễu yếu như đào nhưng Kim Đính vẫn vượt qua hàng vạn hùng binh trọn thắng bốn cửa thành quả không thẹn danh học trò Thánh Mẫu Lê Sơn, tài sức ấy phép thuật cao cường thế ấy đã khiến được lòng kính phục của tất cả Tống trào từ Thiên Tử đến ba quân đều trông cậy vào nàng chờ ngày hát khúc khải hoàn.

13-Qua mấy trận giao phong đã từng biết sức họ Lưu, và vì chỗ đương thắng hóa thua làm tan tành oai thế một vị quân sư Dư Hồng tức giận quên cả lời thầy mới dùng thất tiễng đinh đầu thơ quyết trù Kim Đính để rửa hờn và gỡ lại thinh danh.

14-Thương thay Kim Đính từ ngàn dặm xa xôi tận tụy vì chồng những mong đáp nghĩa vua cha gánh gồng giang san nhà Tống, ngờ đâu lại phải sa vào độc thủ của cừu nhơn, tánh mạng như chuông treo chỉ, quá hạn bảy ngày là rồi một kiếp tài hoa.

15-Bốn ngày qua Lưu nương nằm mê trên giường bịnh mà cũng bốn ngày Tống chúa hồi hộp lo âu, vừa may có Phùng Mậu vưng lịnh thầy xuống núi đại náo dinh Đường, và đêm hôm ấy đốn gỗ tuyệt lương đốt phá đài trù trộm bí thơ thất bửu cứu thoát mười hai viên đại tướng của Tống trào.

16-Đã không kết quả lại mất cả thần thơ, và tự thấy mình thế cô sức yếu Dư Hồng mượn lời nói giúp cầu được Dư Triệu hạ san mới đem ôn hoàn sa rải khấp bốn cửa thành, quyết dùng đến thủ đoạn cuối cùng mong làm tan tành mấy trăm vạn sanh linh.

17-Thọ Châu Thành lặng chìm trong bầu tử khí không còn vẻ náo nhiệt của ngu quân, may đâu Phùng Mậu giải lương về kịp tức tốc lên thầy tìm được thuốc, do đó anh em họ Dư lại thêm một lần thất bại với mối thù núi sông thề chẳng đội chung trời.

18-Không thế để mãi kéo dài ngày tháng, cuộc hơn thua Kim Đính dùng đến mưu thần giả hình Lão Tổ Xích Mi gạt bắt Dư Hồng, rồi vì trước tình thế vua và cha quyết đem xử chém và cũng vì tội ác giả trá nhiều nàng buộc lòng phạm giớt sát sanh, mượn phép thần kết liễu đời oanh liệt yêu tăng.

19-Nóng lòng vì bạn, tức trí, vì thua Dư Triệu viện thêm năm người đạo hữu lập trận âm dương, may nhờ có Huỳnh Thạch Công, Tôn Tẩn, Trần Đoàn và ba bà Thánh Mẫu hạ trần tận diệt yêu tiên, chỉ riêng mình Dư Triệu thoát thân chờ lúc phục thù.

20-Trước khi về Tôn Chơn Nhơn còn lưu lại bức nang thơ dặn bày lập trận Ngủ Lôi phòng khi yêu tăng rửa hận, quả nhiên Dư Triệu còn trở lại ải Thanh Lưu, nhưng than ôi tánh mạng đã đến ngày mới đem mình nạp dưới sức Thần Lôi, thế là chúa tôi nhà Tống trên đường về nhạc trỗi khúc thành công. (Ngành Mai)



Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


 

[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT