SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bản tin video của báo Tuổi Trẻ xác nhận trong ba đêm liên tiếp có người nhảy từ các cầu Bình Triệu, Bình Lợi và Sài Gòn xuống sông Sài Gòn và các trường hợp này đều “nghi tự tử.”
Trong vụ mới nhất xảy ra đêm 23 Tháng Sáu, báo Tuổi Trẻ cho hay một người đàn ông cao niên chưa rõ danh tánh đã nhảy từ cầu Bình Triệu xuống sông Sài Gòn. Người đàn ông được ghi nhận không để lại vật dụng hay giấy tờ tùy thân trên cầu.

Sau khi nhận được tin báo, công an và hàng chục người thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn 114 đến hiện trường lặn tìm thi thể nạn nhân.
Các vụ nhảy cầu diễn ra trong bối cảnh người dân Sài Gòn đang tiếp tục bị áp lệnh “giãn cách xã hội” thêm nửa tháng vì thành phố này có hơn 100 ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây mỗi ngày.
Theo trang Thông Tin Chính Phủ, tính đến ngày 23 Tháng Sáu, Sài Gòn có tổng cộng 473 điểm phong tỏa, nơi người dân bị hạn chế ra vào do có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn được xác nhận.
Cùng thời điểm, báo Zing dẫn phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy, nói: “Không để người dân mất việc, lâm cảnh cùng cực. Việc ổn định đời sống người dân, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn là rất quan trọng với thành phố của chúng ta.”
Bí Thư Nên cũng hứa hẹn rằng kỳ họp đầu tiên của Hội Đồng Nhân Dân thành phố khóa 10 “sẽ thông qua nghị quyết về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch và trợ giúp người dân bị tác động bởi dịch bệnh.”
Tuy vậy, ông Nên không nói rõ cụ thể các biện pháp trợ giúp người yếu thế là gì trong lúc vẫn tiếp tục kêu gọi “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi cơ quan, công ty là một pháo đài chống dịch.”
Trong lúc giới chức lãnh đạo Sài Gòn “nói suông” về việc trợ giúp người dân, các báo ở Việt Nam ghi nhận chuyện người dân Sài Gòn phải tự giúp nhau trong lúc khốn khó.

Tờ Thanh Niên hôm 24 Tháng Sáu ca ngợi nghĩa cử của anh Phùng Vương Quốc, 24 tuổi, quản lý quán hamburger Trâu Sài Gòn ở quận
Gò Vấp mỗi ngày trao các phần hamburger miễn phí cho người khó khăn.
“Trong mùa dịch ai cũng khó khăn, nhưng anh em shipper thì có người cả ngày còn không nhận được cuốc xe nào trong khi còn phải nuôi vợ con. Xung quanh đây thì người dân lao động nghèo cũng nhiều lắm, khu vực phong tỏa nhiều, cấm chợ… mình ở đây nên mình biết rõ có rất nhiều người khó khăn,” anh Quốc được tờ báo dẫn lời. (N.H.K) [qd]






