Ba dân oan ở Bắc Giang bị y án sơ thẩm


BẮC GIANG (NV) –
Ba người dân oan khiếu kiện suốt nhiều năm trời đã bị tòa án tỉnh Bắc Giang y án sơ thẩm với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước.”









Các ông Ðỗ Văn Hoa, Ðinh Văn Nhượng và Nguyễn Kim Nhàn (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm ở Bắc Giang ngày 16 tháng 7, 2012. (Hình: Báo Bắc Giang)


Ông Nguyễn Kim Nhàn, 64 tuổi đã bị y án sơ thẩm 5 năm rưỡi tù giam và 4 năm quản chế trong khi các ông Ðinh Văn Nhượng, 54 tuổi và Ðỗ Văn Hoa, 46 tuổi, bị y án mỗi người 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.


Họ đã bị kết án sơ thẩm ngày 16 tháng 7 vừa qua với cáo buộc được Thông Tấn Xã Việt Nam trích dẫn là “bất mãn cá nhân, khiếu kiện vượt cấp” rồi “quan hệ với một số đối tượng ở trong nước có tư tưởng chống Nhà nước,” và “soạn thảo tài liệu, trả lời phỏng vấn, thu thập, tàng trữ các tài liệu có nội dung vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, gây chia rẽ giữa người dân với đảng, vu cáo Ðảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền, tán phát cho những người đi khiếu kiện nhằm tuyên truyền, kích động họ tụ tập khiếu kiện.”


Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt qua điện thoại, bà Ngô Thị Lộc, vợ ông Nguyễn Kim Nhàn, nói rằng “bản án (dành cho) anh Nhàn quá nặng.”


Bà Lộc cho hay, bà cũng như thân nhân của các ông Nhượng, ông Hoa đều bị cấm vào tòa để theo dõi phiên xử.


“Chúng tôi không được vào tham dự phiên xử. Cả những gia đình kia cũng không người nào được vào. Họ đuổi hết ngay ở bên ngoài nên chúng tôi ngồi trên lề đường chờ cho tới khi phiên tòa kết thúc.” Bà Lộc kể, “Chúng tôi đòi vào phòng xử, giằng co với công an cũng không được vào. Trong phòng xử chỉ có công an thôi. Ngoài tòa án và hai đầu đường người ta chăng dây thép gai cấm vào.”


Ông Nguyễn Kim Nhàn đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù với bản án 2 năm hết hạn hồi tháng 1, 2011 với cáo buộc tham gia vào các vụ treo biểu ngữ ở Hải Phòng chống tham nhũng, kêu gọi đa nguyên đa đảng, hô hào Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam cùng với các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Ngô Quỳnh.


Ông Nguyễn Kim Nhàn, theo lời bà Lộc, đã đi khiếu kiện suốt 10 năm trời vì quyền lợi xã hội của cán bộ nghỉ hưu không có. Ông từ dân oan đã tham gia các vụ kêu gọi chống tham nhũng, kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Sau khi ở tù về, ông lại tiếp tục đi khiếu kiện.


“Thân chủ của tôi đi khiếu kiện vì quyền lợi cá nhân, gia đình chứ không có chống nhà nước. Theo tôi, bản án cho họ như thế là không cần thiết.” Luật Sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ pháp lý cho ông Nguyễn Kim Nhàn nói với báo Người Việt.


Khi ông Nhàn, ông Nhượng và ông Hoa bị án sơ thẩm, tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội ra một bản tuyên bố nói rằng, “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về bản án ngày 16 tháng 7, 2012 dành cho các ông Nguyễn Kim Nhàn, Ðinh Văn Nhượng và Ðỗ Văn Hoa về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước.’ Không một cá nhân nào bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ. Chúng tôi cũng lưu ý một cách đáng lo ngại tới tính chất gây tranh cãi ngày càng gia tăng liên quan đến các vụ tranh chấp đất đai ở Việt Nam và kêu gọi giải quyết ôn hòa và minh bạc các vụ này.”


Ông Phil Robertson, giám đốc khu vực Á Châu của Human Rights Watch nhận xét rằng, “Bỏ tù một cách phi lý những người này sẽ không làm giảm bớt các đòi hỏi tôn trọng nhân quyền trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai đang lan rộng khắp Việt Nam.”


Phiên tòa y án sơ thẩm cho các người dân oan ở Bắc Giang diễn ra chỉ 8 ngày sau khi chế độ Hà Nội kết án hai nhạc sĩ trẻ tuổi Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù, 2 năm quản chế; và Việt Khang 4 năm tù, 2 năm quản chế chỉ vì họ sáng tác các bài hát bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc bá quyền. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT