ÐỒNG NAI (NV) – Trong những ngày gần đây, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, liên tục xảy ra các vụ truy sát xảy ra tại các quán bar, quán cà phê…, gây hoang mang dư luận.
Tờ Người Lao Ðộng đưa tin, ngày 2 tháng 11, công an phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, đang điều tra làm rõ một vụ truy sát xảy ra trên đường Hà Huy Giáp khiến một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ truy sát shop thời trang. (Hình: Người Lao Ðộng)
Báo này cho hay, vào khoảng 11 giờ, ngày 1 tháng 11, ông Hồ Quốc Tuấn (51 tuổi), ngụ thành phố Biên Hòa vừa từ quán cà phê Cội Nguồn trên đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, đi ra được hơn 50m thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào đùi rồi tăng ga bỏ chạy.
Ông Tuấn gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đứt động mạch. Tỉnh lại trong bệnh viện, nạn nhân cho rằng mình không có mâu thuẫn với ai và đây có thể là một vụ đâm nhầm.
Cùng ngày, công an phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, cũng cho biết, vừa nhận đơn tố cáo của ông Phạm Ngọc Anh Huy (22 tuổi), ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, về việc ông bị một nhóm người chém bị thương khi đi chơi tại quán bar.
Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 10, ông Huy cùng một số người bạn đang chơi tại bar M. trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, có hai người bước vào là Nguyên Tâm và một người có tên thường gọi là Cậu Chó gọi ông ra ngoài nói chuyện.
Khi ông Huy vừa bước ra, bất ngờ bị một nhóm người bao vây. Trong đó Tâm và Cậu Chó rút dao chém tới tấp kiến ông bị thương ở tay, vai… Cũng may là ông Huy đã vùng thoát ra được, nếu không hậu quả rất khó lường.
Trước đó, ngày 29 tháng 10, tại shop thời trang Tuấn Kiệt, trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Ða, thành phố Biên Hòa, cũng xảy ra một vụ truy sát.
Hai nạn nhân là ông Phạm Văn Ba (24 tuổi) và ông Nguyễn Tấn Vũ bị chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Biên Hòa trong tình trạng nguy kịch.
Bà Nguyễn Thị Hiền, vợ ông Ba, bàng hoàng kể lại: Thời điểm trên, bà cùng chồng và em trai đang đứng bán quần áo trong cửa hàng thì nhóm người trên ập vào tấn công tới tấp không ai kịp trở tay. Bà kêu cứu nhưng không ai dám đến can ngăn vì nhóm người này quá hung dữ.
Theo bà Hiền, trước đó bà có cãi nhau với một người phụ nữ bán bánh kẹp, chuối chiên bên cạnh do khói dầu chiên bay dính vào quần áo trong tiệm. Có thể, đây là nguyên nhân vợ chồng bà và em trai bị nhóm côn đồ tấn công. (Tr.N)






















































































