VINH 10-9 (NV) – Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã hành xử lật lọng và tàn bạo trong vụ Giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh.

Đó là nội dung chính trong Bản lên tiếng của đại diện Công giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam về những diễn biến liên quan tới Giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh và nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An.
Bản lên tiếng này vừa được phát hành hôm 10 tháng 9. Trong bản lên tiếng, đại diện các tôn giáo chỉ trích nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An thiếu thiện chí giải quyết vụ việc ngay từ đầu và khiến hậu quả trở thành nghiêm trọng vì cố tình muốn trả thù giáo dân.
Vụ Mỹ Yên, Nghệ An khởi đầu từ cuối tháng 5. Hôm 22 tháng 5, giáo dân của giáo xứ Mỹ Yên đã bắt ba người đàn ông mặc thường phục, khi cả ba vô cớ gây khó khăn cho những giáo dân về Linh địa Trại Gáo dự lễ. Lúc bị bắt, cả ba người đàn ông này mới thú nhận họ là sĩ quan an ninh của Công an tỉnh Nghệ An. Vì không thể giải cứu ba sĩ quan an ninh, Công an tỉnh Nghệ An đã nhờ Tòa Giám mục Xã Đoài can thiệp với giáo dân.
Khoảng một tháng sau sự kiện 22 tháng 5, có hai giáo dân của Giáo xứ Mỹ Yên là ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải đột nhiên mất tích. Cuối cùng, Công an tỉnh Nghệ An mới xác nhận đang giam giữ hai ông này và đã khởi tố cả hai về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Cũng vì vậy, giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên đã phản đối kịch liệt việc bắt người trái pháp luật. Sau đó, có những dấu hiệu cho thấy, nhà cầm quyền đã dàn dựng chuyện ném đá vào lực lượng vũ trang để thẳng tay đàn áp.
Trong Bản lên tiếng, đại diện Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo còn lên án hệ thống truyền thông Việt Nam, đặc biệt là báo Nghệ an và Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh này đã “thông tin sai sự thật”, nhằm “đầu độc công luận” về vụ Mỹ Yên.
Riêng về lĩnh vực truyền thông, Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh, đã từng gửi một thư cho báo Nghệ An, phản đối tờ báo này xuyên tạc sự thật về vụ Mỹ Yên. Sau đó, tờ báo này đưa lên Internet một bài trả lời, khẳng định những thông tin mà họ đã đăng là “hoàn toàn chính xác, đúng sự thật”, nên “không có nghĩa vụ đính chính”.
Trả lời VOA, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, người trông coi Giáo phận Vinh, nhận định, những cáo buộc của chính quyền về vụ bạo động ở giáo xứ Mỹ Yên hôm 4 tháng 9 đã “sai lệch và phản sự thật một cách trắng trợn”.
Vị giám mục này nói rằng, ở thời điểm hiện nay mà chính quyền vẫn tiếp tục thông tin theo kiểu như vậy thì thật đáng buồn. Sự đáng buồn đó dành cho những người chỉ muốn dùng bạo lực để đối thoại và dùng dối trá để thanh minh.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói thêm rằng, Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục công bố các bằng chứng để bảo vệ sự thật.
Bất kể hệ thống truyền thông Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đang gia tăng chỉ trích và đưa ra những lời hăm dọa nhằm trực tiếp vào mình trong vài ngày qua, Giám mục phụ trách Giáo phận Vinh vẫn khẳng định, chính quyền đã dàn dựng vụ bạo động để lừa gạt các nạn nhân và dân chúng.
Giáo dân được mời đến để đón người thân lúc chính quyền đã dàn trận xong. Giáo dân chỉ có tay không còn lực lượng vũ trang thì trang bị đầy đủ. Giáo dân đã hết sức ngạc nhiên khi có những kẻ lạ mặt xuất hiện, nhập đoàn, rồi ném đá vào lực lượng vũ trang để lực lượng này tràn tới đàn áp.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp nhấn mạnh, vụ Mỹ Yên là một vụ đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân phẩm, nhân quyền của người dân, cần lên án, ông sẽ làm mọi việc để quyền lợi và nhân phẩm của người dân được bảo vệ, tôn trọng.
Lúc này, không chỉ có các giáo xứ Công giáo ở Việt Nam tổ chức cầu nguyện cho công lý và cho các nạn nhân trong vụ Mỹ Yên, một vài nguồn tin cho biết, khoảng 100 chức sắc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang đã về huyện Lại Vung, tỉnh Đồng Tháp, tham dự một buổi hiệp thông cầu an cho giáo xứ Mỹ Yên sớm vượt qua cơn pháp nạn.
Ông Bùi Văn Luốt, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, giải thích, sở dĩ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ cầu an này là vì: “Chúng ta cần phải đoàn kết để lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam trấn áp tôn giáo như hiện nay”. (G.Đ.)









































































