Chiêu mới cướp xe gắn máy ở Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) –
Trong khi Hà Nội có vẻ như tăng cường biện pháp mạnh đối phó với nạn đua xe thì Sài Gòn lại “thủ thế” với nạn cướp xe gắn máy đang tăng vọt trong những ngày cận Tết Quý Tỵ.










Khóa cửa buồng ATM để cướp xe của người rút tiền, vừa nhanh, vừa dễ. (Hình: VTC News)


Theo báo Nhịp Cầu Ðầu Tư, người dân Sài Gòn đang phải đối phó với nhiều chiêu cướp xe đầy ranh ma vừa xuất hiện. Một trong những chiêu độc của kẻ cướp được áp dụng liên tiếp thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng: nhốt người đang đứng trong các buồng ATM.


Hai vụ cướp kiểu này vừa xảy ra giữa phố quận 1 và quận 3, nơi đông người qua lại. Một khổ chủ, cư dân quận Tân Bình cho biết đã bị cướp mất chiếc xe Airblade trước một buồng ATM ở đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.


Thừa cơ ông này lui cui cà thẻ, rút tiền ra đếm, kẻ cướp dùng một khúc gỗ cứng cài ngang hai tay vịn cửa buồng. Họ ung dung dùng chìa khóa vạn năng mở cổ xe của ông phóng đi mất dạng.


Người thứ hai là một nữ giáo viên một trường trung học ở quận 1 cũng lái chiếc xe Airblade đến buồng ATM ở bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách trường không xa để rút tiền. Lần này thì kẻ cướp ăn bận lịch sự, tay cầm thẻ ATM vờ đứng xếp hàng chờ bà này ra để vào. Cả hai chặn cứng cửa buồng để đồng bọn bên ngoài ung dung mở khóa xe của bà nọ tẩu thoát.


Chiêu thứ hai có vẻ cũng đang ăn khách ra trò là biến khổ chủ thành người trong cuộc của một vụ đánh ghen, giật nợ… Một cư dân quận Gò Vấp kể chuyện đang cỡi xe đi trên đường thình lình bị một phụ nữ chạy xe gắn máy cặp sát, chửi rủa rồi chồm sang tát vào mặt bà. Bà này điếng hồn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một thanh niên khác xô bà xuống đường, dằn lấy tay lái, phóng xe vọt mất.


Màn đánh ghen giả để cướp xe diễn ra nhanh như chớp khiến người qua lại đông nghịt không sao hiểu đầu đuôi tự sự. Hồi sau người ta mới vỡ lẽ ra, kẻ cướp vờ gây chuyện cãi vã, đánh ghen để đồng bọn cướp xe của người đi đường.


Chỉ mới hôm 19 tháng 1 đây thôi, kẻ gian đã tung chiêu thứ ba để cướp xe của nạn nhân một vụ va chạm giữa nơi thanh thiên bạch nhật. Một thanh niên kể chuyện vừa bị tông xe tại một con đường đông người qua lại thuộc phường 15, quận Tân Bình. Ông này bị té nhào, vừa lồm cồm ngồi dậy thì trông thấy một người đàn ông tiến tới dựng xe của mình lên, vừa hỏi thăm này nọ. Chưa kịp trả lời, nạn nhân bỗng thấy người đàn ông lạ mặt nọ phóng lên xe của mình… chạy tuốt. Ông này chưng hửng và biết ra kẻ gian vờ đóng vai người tốt bụng, cướp mất xe trong lúc ông còn chưa kịp hoàn hồn sau cú bị tông ngã.


Cho rằng mùa Tết đang là đợt hoạt động mạnh của kẻ gian, báo Nhịp Cầu Ðầu tư hô hào người dân Sài Gòn không đi chơi khuya một mình với chiếc xe “xịn” và nhất là không mang vật dụng có giá trị trong người.


Còn tại Hà Nội sáng ngày 30 tháng 1, Phó Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khuyến cáo chính quyền Hà Nội nên bắt chước công an Thanh Hóa, dùng bùi nhùi bắt “quái xế” đua xe. Theo ông này, đó là biện pháp “tốt nhất” để ngăn chận nạn đua xe tại Hà Nội có thể bùng phát trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên Ðán. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT