THANH HÓA (NV) –Vụ cướp tiệm vàng táo bạo chưa từng có vừa xảy ra tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa giữa trưa ngày 8 tháng 1. Tuy nhiên, kẻ cướp chưa kịp đụng tới vũ khí lận lưng đã bị công an rượt bắt được sau đó.
Cướp tiệm vàng giữa thanh thiên bạch nhật. (Hình: Báo Dân Trí)
Báo Dân Trí cho biết, khoảng 1 giờ trưa ngày nói trên, một thanh niên cỡi xe gắn máy dừng lại trước tiệm vàng Lan Hương ở đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa. Ông ta vào tiệm hỏi mua một lắc vàng nặng khoảng 4 chỉ, trị giá 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đôla.
Một số nhân chứng cho rằng kẻ cướp đã canh đúng lúc vắng người qua lại trên đường phố. Tiệm vàng vào giờ đó cũng không có ai ngoài một nhân viên bán hàng. Khi người này vừa đặt lắc vàng trước mặt mình, người đàn ông nọ chớp lấy rồi tông chạy. Nhân viên bán hàng chỉ kịp tri hô cầu cứu.
Nghe tiếng la, tổ công tác của công an tỉnh Thanh Hóa đang trên đường tuần tiễu lập tức đuổi theo kẻ cướp. Ông này bị bắt, cho biết tên Ðỗ Hoàng Anh 32 tuổi, cư dân phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Công an tịch thu một dao nhọn mà ông Ðỗ Hoàng Anh lận trong người, chưa kịp xài tới.
Ông Ðỗ Hoàng Anh khai cướp tiệm vàng vì túng bấn, không còn một đồng xu dính túi.
Còn theo hồ sơ vụ án, ông Hoàng Anh đã hai lần bị bắt về tội trộm cướp.
Dư luận cho rằng tiệm vàng hiện nay là mục tiêu “số một” của các băng đảng ở Việt Nam.
Liên tiếp trong thời gian qua, nhiều vụ cướp tiệm vàng táo bạo xảy ra từ Nam chí Bắc.
Trong những vụ cướp tiệm vàng được nhiều người biết là vụ sát thủ Lê Văn Luyện giết ba người của tiệm vàng ở tỉnh Bắc Giang để cướp.
Vụ vừa được đưa ra xét xử có liên quan đến một Việt kiều Mỹ cùng với 4 đồng bọn diễn ra tại tỉnh Bình Thuận. Ông này cùng với một đồng phạm bị kết án tù chung thân.
Tại Sài Gòn, nhiều chủ tiệm vàng rủ nhau giải nghệ vì sợ cướp, vừa để tránh luật lệ ngày càng xiết của nhà nước Việt Nam. (P.L.)












































































































































