HÀ NỘI (NV) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh, trong đó lĩnh vực sụt giảm nhiều nhất là nhà hàng, quán ăn với tỉ lệ gần 40%. Theo giới buôn bán, mặc dù giá cả giảm đều, các tiệm buôn, cửa hàng, sạp chợ… vẫn ế ẩm, vắng tanh lạ thường.

Bà nội trợ không muốn mua hàng vì hết tiền hay vì sợ mua phải hàng độc hại? (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo VietnamNet, doanh thu giảm mạnh khiến các chủ siêu thị la làng từ nhiều tháng nay. Một số chủ siêu thị ở Hà Nội cho biết, hàng loạt “chương trình khuyến mãi” đã được áp dụng liên tiếp suốt thời gian gần đây cho thấy giá cả hàng hóa ở siêu thị không những không tăng mà còn giảm mạnh. Tuy nhiên, theo các vị đại diện này, trước đây có 10 khách hàng đến mua thì nay chỉ còn 1. Con số này mặc dù chỉ là 10% nhưng cũng đã làm giới chủ siêu thị méo mặt.
Một ông chủ siêu thị lớn tại Hà Nội còn cho biết: “Chúng tôi e rằng tỉ lệ này tiếp tục giảm, chứ không dừng lại ở đây.”
Còn tại các chợ, theo VTC News, sức mua hầu như giảm gần một nửa.
Ở chợ đầu mối thịt heo Dịch Vọng, Hà Nội, một ông chủ sạp thịt heo cho biết, giá đã giảm khoảng 10-20%, nhưng sạp ông vẫn ế dài. Ông than thở: “Trước đây, sạp tôi bán chạy như tôm tươi, đến 9 giờ sáng thì dẹp sạp, nghỉ. Nhưng nay ngày nào cũng kéo tới 10 giờ vẫn còn hàng đống. Có hôm muốn nghỉ trưa thì phải mang thịt ế trở về.”
Tại chợ Cổ Nhuế, giá rau quả cũng không tăng nổi. Một chủ sạp tên Lê Thị Mỹ cho biết: “Hồi cuối tháng 5 vừa qua, chanh tươi sốt giá, lên tới 50,000 đồng mỗi kí lô, tương đương 2.5 đô. Nay giá chanh rớt còn 15,000 đồng, tương đương 75 cent.” Theo bà, chưa bao giờ giá chanh tươi mùa hè “rớt” thê thảm như thế.
Theo một số tiểu thương, giá cả hàng hóa giảm mạnh mà sức mua vẫn không tăng cho thấy các bà nội trợ đã “cạn ví tiền.”
“Không tiền lấy gì mà mua sắm,” một bà cho biết. Theo bà, nay người dân “thắt lưng buộc bụng” đến nỗi “nhịn cả ăn” gồm những loại thực phẩm nếu không dùng thì có thể “đói chết tươi.”
Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng không phải chỉ vì cạn tiền khiến người ta chấp nhận “thắt lưng buộc bụng.” Lý do cắt bớt mua sắm thứ hai xem ra hợp lý hơn trong tình huống hiện nay: tẩy chay vì sợ “đụng” phải hàng Trung Quốc độc hại tràn lan, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Việt Nam.





































































































































